Bài Thơ: SÀI GÒN XA LẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SÀI GÒN XA LẠ (Tác giả: Mạc Phương)

SÀI GÒN XA LẠ
Thơ: Mạc Phương

Theo lời hẹn em đến thăm thành phố.
Chỉ có điều đã lạc mất tình anh.
Nỗi buồn riêng nơi tâm khảm không lành.
Phố hào hoa…em cô đơn trống vắng.

Sài gòn của anh lúc mưa lúc nắng.
Cứ chợt buồn chợt khao khát viển vông.
Dẫu biết là chẳng còn đợi còn mong.
Mà nỗi buồn vẫn vương trên đôi mắt.

Lời anh hẹn khiến buồng tim se thắt.
Giọt lệ sầu tự rớt mặn bờ môi.
Bao mùa qua ao ước một lần thôi.
Tay nắm tay trên con đường Nguyễn Huệ.

Sông Sài Gòn ngấm nỗi buồn nhân thế.
Anh thật gần… ngỡ vạn dặm xa xôi.
Bản tình ca anh nỡ cứa làm đôi.
Lời xưa cũ kể từ đây gói lại.

Ân tình anh trao… em ghi nhớ mãi.
Giữ cho riêng mình nghĩa nặng trong tim.
Biết bao lần nhìn điện thoại lặng im.
Cố nén ghìm không gọi người em nhớ.

Đường Lê Duẩn sáng xanh nhiều mảnh vỡ.
Trước ánh đèn em cúi mặt làm ngơ.
Người dưng ơi bao khao khát mong chờ.
Gửi trả anh … em trở về phố núi.

Tạm biệt anh- mà trong lòng hờn tủi.
Giá cuộc đời mình chẳng biết về nhau.
Có lẽ là… em sẽ chẳng thấy đau.
Giữa thành phố có anh mà xa lạ.

Sài Gòn 9/6/2017
Mạc Phương

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay tuyệt! “Giữa thành phố có anh mà xa lạ”

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Hay Lắm

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới vui vẻ nhé .Thơ bạn hay quá

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Thơ buồn nhưng hay chị thích nhất đoạn cuối.

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay em gái ơi . Chúc em buổi trưa vui vẻ nhé BLT .

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Người Sài Gòn là thế, thơ rất hay, đầy tình cảm, thật chân tình Mạc Phương. Chúc em luôn vui khỏe, xinh tươi và tràn đầy may mắn nhé.

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
6 years ago

Thật tuyệt vời! Nhiều cảm xúc,hay lắm BLT

Diên Bùi
Diên Bùi
6 years ago

Thơ thiệt hay CMB!

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Thật hay tuyệt vời chúc BlL T vui vẻ nha

Hai Tho Quach
Hai Tho Quach
6 years ago

Hay quá chị. E thik khổ thứ 4. Cho e họ bài này nhe. Hi

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay wa bạn ơi

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Minh tặng BLT buổi trưa nha

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Tuyệt vời thơ

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
6 years ago

Rất hay ; (Giá cuộc đời này mình không biết về nhau)

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Chị rất yêu thơ em !

Nguyễn Tất Thắng
Nguyễn Tất Thắng
6 years ago

Oh hay quá,thật tuyệt

Mimosa Mo Mi
Mimosa Mo Mi
6 years ago

Rất hay, chúc em buổi trưa vui vẽ nha

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Anh vẫn ở một nơi phố sài gòn
Em đến vội là anh chưa kịp đến
Một tình yêu vẫn chung tình một bến
Thành phố phồn hoa anh luôn nhớ về em

Chúc mp luôn khỏe vui hp

Lam Nguyen
Lam Nguyen
6 years ago

Tuyệt!

Anh Khoa
Anh Khoa
6 years ago

Anh thích nhất câu cuối.. rất hay

Thanh Lan Tran Thi
Thanh Lan Tran Thi
6 years ago

Bài thơ hay lắm e gái à…chuc e buổi chiều vv hp e nha

Phạm Tấn Hữu
Phạm Tấn Hữu
6 years ago

Hay lắm chị ơi

Lê Thu Anh
Lê Thu Anh
6 years ago

Hay quá, cho mình share lại nhé.

Dai Le Van
Dai Le Van
6 years ago

Bài thơ rất hay và cũng đươm buồn !

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Hay tuyệt

phan Cường
phan Cường
6 years ago

hay.

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp.

Đức Linh
Đức Linh
6 years ago

BLT chuyển chủ đề hay quá chúc VUI AN LÀNH

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Sài Gòn chợt nắng chợt mưa
Nên em vội đến nhưng chưa gặp chàng
Chúc em buổi tối nhiều niềm vui hạnh phúc

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Wonderful post

Mai Duong
Mai Duong
6 years ago

Con chữ dỗi hờn
Nỗi nhớ xanh xao
Cơn hụt hẫng làm thơ vần trốn chạy
Không muốn khóc
Sao nước mắt hoài tuôn chảy
Tôi đi tìm…tìm mãi… một tình thâm.

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hay tuyệt e iu MP

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

tuyệt

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Nhiều cảm xúc quá tác giả ơi

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay

Nguyen Huu Nghi
Nguyen Huu Nghi
6 years ago

Rất hay!

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Co chut xot xa b iu.

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

Sài gòn đêm ngập ánh đèn tráng lệ
Làm em tôi lạc lối đi tìm
Mất phương trời lối rẽ cánh chim
Nên hò hẹn mỗi người một lối

Đêm Sài gòn lung linh màu chói lọi
Sông mơ màng những con phố đông vui
Tấp nập dòng người chen lấn ngược xuôi
Đường ngập nước trời mưa chiều xối xả

Em đến nơi này vừa quen vừa lạ
Nết hoang sơ của phố núi trong em
Còn ồn ào cảnh đông đúc bon chen
Như lạc bước vào khung trời vũ trụ

Nơi em đến không phải nơi anh ở
Cũng không xa mà nó lại rất gần
Khó khăn sao chờ đợi một dấu chân
Người phố núi mong một lần hẹn gặp

Dẫu một lần thôi để mà biết mặt
Có lạ quen chúng mình biết được nhau
Biết đâu rồi thời khắc mai sau
Gặp lại nữa giữa hai người đã biết

Sự dửng dưng để lại niềm nuối tiếc
Thời gian trôi có quay lại được đâu
Cung đường dài sông nước lại sâu
Chờ lạc bước lạc đường người phố núi
10/6/2017

Bích La
Bích La
6 years ago

Rất hay Mạc Phương

Trần Ngọc Tố Thơ
Trần Ngọc Tố Thơ
6 years ago

Hay

Dat Do
Dat Do
6 years ago

SG Nhin Tu Tren Cao

Scroll to Top