Bài Thơ: SÀI GÒN ĐẸP LẮM SÀI GÒN ƠI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: SÀI GÒN ĐẸP LẮM SÀI GÒN ƠI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

SÀI GÒN ĐẸP LẮM SÀI GÒN ƠI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ước lần đến Sài Gòn hoa lệ
Chỉ mới nghe bạn kể trên phây
Hè sang phượng vĩ nở đầy
Phố phường nhộn nhịp nhà xây cao tầng

Chiều biển hát sóng dâng về vỗ
Đàn chim tìm bến đỗ bình yên
Nắng tươi trải khắp mọi miền
Gió vi vụ thổi du miên giấc nồng

Đường Nguyễn Huệ người đông dạo bước
Hàng cây xanh thân thuộc trải dài
Ước thầm em được sánh vai
Bên anh tay nắm nhớ hoài không quên

Cha ông đã khai thiên lập nghiệp
Nay cháu con bước tiếp chặng đường
Giữ gìn mảnh đất yêu thương
Trai hùng gái đảm tấm gương sáng ngời

Dinh Độc Lâp môt thời giăc chiếm
Vẫn còn đây kỷ niệm chưa nhòa
Lá cờ Tổ Quốc …cờ hoa
Mừng ngày thống nhất một nhà bên nhau

Nhà hát lớn bao lâu vẫn thế
Dấu thời gian không thể xóa mờ
Sài Gòn cảnh đẹp nên thơ
Thủ Thiêm cầu nối bến bờ thương yêu.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Thiệt hay va ̀ sâu lắng lắm nè người đẹp ơi

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Hay lắm em

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Hay lam e

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
5 years ago

Em viết rất hay,chợ Bến thành đẹp lắm.
Đêm an vui Em nhé !

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
5 years ago

Rất hay ,nhưng thơ vẫn là thơ chứ đến rồi lại ngán ngẫm em ơi.Nhiệt độ gần như lò hỏa táng..

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
5 years ago

Tối vui hp nha mình

Phạm Thành Được
Phạm Thành Được
5 years ago

Thơ Hay lắm chúc em buổi tối vv hp nhé?

Đương Quynh
Đương Quynh
5 years ago

Bài thơ nói về Sài Gòn rất hay em ạ

Thị Nhờ Nguyễn
Thị Nhờ Nguyễn
5 years ago

Thơ tuyêt vơi em

Hoa le Duc
Hoa le Duc
5 years ago

Không đi không biết Sài Gòn
Đến rồi nó móc chẳng còn một xu
Em ngồi em khóc hu hu
Tại sao mà lớn vẫn ngu thế này!!!

Kim Loan
Kim Loan
5 years ago

Nhớ lắm Sài Gòn ơi !

Vu Truong Giang
Vu Truong Giang
5 years ago

Ở thành phố sài gòn nhộn nhịp
Cũng có vui nhưng bịp rất nhiều
Vàng thao lẫn lộn lắm chiêu
Nhìn thôi cũng ngán nhất chiều, sớm mai

Cảnh chen chút mệt nhoài từng phút
Chiều tan tầm như lúc ra đi .
Quận năm quận nhất quận nhì
Nhà xe cũng đẹp có khi nào nhìn

Anh lại thích Thái Bình em đó .
Đất yên lành khi có biển xanh
Đồng Châu rồi đến Cồn Vành
Chùa Keo nổi tiếng đất lành chơn tâm

Mỗi buổi sáng chung âm dậy khởi
Ta tìm về với cái sắc không
Chiều nghiên ngấm ánh dương hồng
Âm vang biển hát ru lòng xuyến xao

Ngày lao động cùng nhau tìm cá
Thuyền lại về khoang đã đầy khoang
Tình người tình nước chứa chang
Yên lành hạnh phúc tình chang chứa tình

Vũ trường giang

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
5 years ago

Bài thơ thật ý nghĩa .
Em đã dành cho Sài Gòn thật nhiều cảm xúc à .
Chúc mừng em nhé Bắng Lăng Tím

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Hay quá em ơi

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Em viết hay lắm Tím, chúc em luôn dạt dào thi hứng nhé ?❤️☕️???

Phong Trần
Phong Trần
5 years ago

Vậy làm chuyển du lịch đi

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm đó em

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Tuyệt lắm em iu

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
5 years ago

Hay quá Tím nè

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Em viểt rất hay

Hiền Tâm
Hiền Tâm
5 years ago

Bắng Lăng Tím
Hay quá !
Chúc mừng Muội. !

Scroll to Top