Bài Thơ: SẮC TÍM TRONG MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SẮC TÍM TRONG MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

SẮC TÍM TRONG MƯA
Thơ: Mạc Phương

Mây chiều lững thững về đâu ?
Để cho sợi nhớ rầu rầu thế gian
Trầu xanh xanh mướt trên giàn
Hoa cau lác đác rụng tràn sân sau.

Mưa phùn ướt khoảng không nhau
Tình yêu giờ cũng úa màu trong tay.
Thôi thì ngày tháng trả vay
Buông thương buông mến ngày ngày lặng im.

Đời người dâu bể nổi chìm
Mới trân trọng quý cánh chim lạc bầy
Người ơi, thôi nhé ! Từ đây…
Sông sâu núi thẳm giờ này cách ngăn.

Tuy rằng còn lắm băn khoăn
Chôn sâu mảnh đất khô cằn trong tim.
Giữ cho sắc tím hoa sim
Sống trong kí ức… nằm im cuối trời.

MP 16/3/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đinh Mùi
Đinh Mùi
5 years ago

Tuyệt vời

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Hay … thật là hay BLT Z ui

Vũ Lê
Vũ Lê
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp !

Son Vo
Son Vo
5 years ago

THÍCH

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay người ơi ❤️

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Bài thơ rất hay…

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm em gái chúc buổi chiều vv nha hjhj

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Chào người đẹp
Bài thơ rất hay
ảnh đẹp

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Hoàng Thanh Thúy
Hoàng Thanh Thúy
5 years ago

Hay tuyệt vời.

Mạc Yên
Mạc Yên
5 years ago

Tho hay thât . Mua bay em khoat ao ngay keo ma ôm ngay em a

Truong Vantruong
Truong Vantruong
5 years ago

thơ MP luôn buồn vậy, chắc không phải đời thật của chị.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Rất hay em MP .chúc buổi tối vv❤️

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Thien Nguyen
Thien Nguyen
5 years ago

Thích câu nhì !

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời em

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chị yêu xinh đẹp ạ
Chúc chị cùng gd Buổi tối Như ý nhé

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

Đông đã qua sao lòng còn lạnh
Để tim này cô quạnh, héo hon
Giàn trầu xưa đã chẳng còn
Xót cho dang dở cau non đợi chờ
……..
Buồn làm sao giấc mơ chưa trọn
Nghe gió chiều vờn ngọn trúc xinh
Thương cho một khúc nhạc tình
Vẫn vang trên phố in hình bóng ai….
…….
Ta lại lấy hoa cài mái tóc
Đánh má hồng, hài ngọc bước đi
Bỏ qua bao nỗi sân si….
Mỉm cười ra phố, ngước mi ngắm đời
(Thơ bạn hay lắm. V. V góp vui mấy câu)

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Rất hay

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Rất hay .. chúc an vui

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
5 years ago

Thơ hay quá

Vũ Bá Lễ
Vũ Bá Lễ
5 years ago

Thơ hay -Mạc Phương

Xuân Trường
Xuân Trường
5 years ago

Ở quê Anh ngày xưa xã sơn Tiến cũng được gọi là Mạc phương

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

VỀ MIỀN SƠN CƯỚC

Chiều buông vạt nắng cuối ngày
Ai đem thương
nhớ nơi này đi đâu
Nổi chìm qua những bể dâu
Nhuộm màu mây trắng vào bầu trời xanh

Nghĩa tình giọt nặng long lanh
Buồn vui chia sẻ quân hành thủy chung
Đường đi đèo dốc chập trùng
Qua non vượt thác trùng Phùng niềm vui

Sao đành chia rẽ cắt đôi
Bên này núi thắm bỏ rơi non ngàn
Nhớ thương sao đê ngập tràn
Con sông buồn tủi vô vàn khổ đau

Sông dài có đoạn nông sâu
Đường xa cách trở Bắc cầu đi qua
Rừng xanh mua tím rộ hoa
Chim khuyên cất giọng vang nhà đón đưa

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Thơ hay ,chúc vui ngày mới bạn nhé.!

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
5 years ago

Thơ tình rất hay đến trời tuôn mưa

Nguyen Ngọc Diễn
Nguyen Ngọc Diễn
5 years ago

Ảnh rất đẹp thơ hay chúc mừng tác giả

Trần Văn Trưởng
Trần Văn Trưởng
5 years ago

Người đẹp thơ hay, đó Mạc Phương
Trêu hoa, ghẹo nguyệt, phải đo lường
Vẹn toàn tài sắc, trao thôn nữ
Muốn giỡn đành lui, gác kiếm thương

Dinh Tu
Dinh Tu
5 years ago

Giữ cho sắc tím hoa sim… Để cho đau nhói con tim tháng ngày… !!!

Dinh Tu
Dinh Tu
5 years ago

Giữ cho sắc tim … Để ai đau nhói con tim… tháng ngày !!!

Scroll to Top