SẮC THU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thu buồn ta chợt nhớ ai
Bỗng dưng nhoè lệ rớt vài hạt châu
Vì ai hay tại ta sầu
Khi trời đã đổ giọt ngâu bên thềm
Giọt nào tí tách dịu êm
Làm dâng nỗi nhớ ngọt mềm đôi môi
Gió thu cứ thổi liên hồi
Tiết trời se lạnh làm tôi nhớ nàng
Thu buồn trời cũng hoang mang
Hàng cây lá đỏ võ vàng sắc thu
Hoàng hôn còn đẫm sương mù
Sao mà ảm đạm âm u mịt mờ
Nhủ lòng xin hãy là mơ
Hoài mong chi nữa để giờ thêm đau
Trời thu đổi sắc thay màu
Mưa còn rả rích nhớ nhau bồi hồi
Ta còn có mảnh tình côi
Nhìn thu lá đổ để rồi luyến thương
Chiều mưa hiu quạnh bên đường
Ngồi nhìn lá rụng còn vương chút tình.
Tp. HCM 2018
P T H
____________________
Ai đi từ buổi bình minh
Để lời thơ viết câu mình buồn hơn
Buâng khuâng ngâu đổ trút hờn
Cho Lòng buồn mãi gió mơn man về
Ước chi gặp thỏa cơn mê
Đan tay dìu bước lời thề không xa
Thu về chớm ngõ chiều tà
Giật mình tỉnh mộng nhìn ra mơ rồi
Mấy mùa tình vẫn đơn côi
Như cây rụng lá trơ cồi nhớ xuân
Hạ buông qua tuổi tứ tuần
Bóng người đơn chiếc gửi thân muốn tìm
Lối này tên vẫn khắc ghim
Em xa ngày đó để tim anh rầu
Giờ thu trút lá ghẹo ngâu
Thơ buồn anh viết buông sầu than ai
Trách trời duyên chẳng được dài
Dây tơ muốn nối một mai nhớ về
Nga Pham
Hay quá anh trai ơi
rất là tuyệt!
Hay quá em ơi !
68 mượt quá anh ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
bài thơ lục bát rất hay anh Thanh Thanh Hùng.
Hay quá em trai
Bài thơ hay
Tình thơ dào dạt
Cao trào cảm xúc
Hay lắm em ơi
Chúc luôn vui khỏe
Dạt dào thi hứng nhé
Hay quá anh
Hay lắm bạn
Lục bát hay quá , cảm xúc man mác buồn bạn ạ.
Rất hay.
Nhủ lòng xin hãy là mơ
Hoài mong chi nữa để giờ thêm đau
Trời thu đổi sắc thay màu
Mưa còn rả rích nhớ nhau bồi hồi
Ta còn có mảnh tình côi
Nhìn thu lá đổ để rồi luyến thương
Chiều mưa hiu quạnh bên đường
Ngồi nhìn lá rụng còn vương chút tình.
Chúc mừng ban bài thơ và hình rất tuyệt
Bài thơ Lục Bát rất hay, dạt dào cảm xúc lắm anh
Rất tuyệt anh ạ
Hay lắm bạn chúc mừng bạn nhé
…….
Hay em ạ
Thơ hay ảnh đẹp quá ạ.
Hay quá anh ơi
Thu đến , Thu đi , Thu diễm tuyệt ..!
Hạ đi để lại nắng vàng
Không còn găy gắt như đang giữa mùa
Ngước lên chợt thấy hững hờ
Mùa vàng thay lá đã ùa về sao
Gió se lạnh mỗi sáng nào
Đưa theo hương ổi dạt dào từng không
Kìa thu đã dậy bên lòng
Bâng khuâng ta gọi: “phượng hồng đừng đi”.
Bài thơ rất hay
Bài thơ nồng nàn tha thiết bạn ơi
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd buổi tối an nhiên vv và hp ak
Hay lắm
Bài thơ hay, em xin chúc mừng nha.
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Thơ hay lắm! Chúc bạn chủ nhật vui vẻ nha
Ai đi từ buổi bình minh
Để lời thơ viết câu mình buồn hơn
Buâng khuâng ngâu đổ trút hờn
Cho Lòng buồn mãi gió mơn man về
Ước chi gặp thỏa cơn mê
Đan tay dìu bước lời thề không xa
Thu về chớm ngõ chiều tà
Giật mình tỉnh mộng nhìn ra mơ rồi
Mấy mùa tình vẫn đơn côi
Như cây rụng lá chơ cồi nhớ xuân
Hạ buông qua tuổi tứ tuần
Bóng người đơn chiếc gửi thân muốn tìm
Lối này tên vẫn khắc ghim
Em xa ngày đó để tim anh rầu
Giờ thu trút lá ghẹo ngâu
Thơ buồn anh viết buông sầu than ai
Trách trời duyên chẳng được dài
Dây tơ muốn nối một mai nhớ về
Thu buồn ta chợt nhớ ai
Bỗng dưng nhoè lệ rớt vài hạt châu
Vì ai hay tại ta sầu
Khi trời đã đổ giọt ngâu bên thềm
Giọt nào tí tách dịu êm
Thơ hay ảnh đẹp
Beautiful
Hay lắm bạn à
Chúc mừng hai tác giả.
Thơ hay lắm anh
Em ơi tuyệt ôk em