Bài Thơ: SẮC THU PHỐ NÚI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SẮC THU PHỐ NÚI (Tác giả: Mạc Phương)

SẮC THU PHỐ NÚI
Thơ: Mạc Phương

Bình minh hây hẩy
Rắc vẩy mái nhà
Lung linh muôn vẻ mặn mà
Khơi trong kí ức ngày xa ùa về.

Mây kéo lê thê
Về phía rừng xanh
Vài ba chiếc lá chòng chành
Lon ton vũ điệu xoay quanh gốc dừa.

Sương sớm đong đưa
Ngắm chú chuồn chuồn
Nghển tai nghe thác đầu nguồn
Hát bài tình khúc ta luôn yêu nàng.

Chị bướm mơ màng
Dạo phố ngắm hoa
Sắc thu khắp chốn đậm đà
Anh lên xứ núi qua nhà thăm em.

Làn gió tòm tem
Ghẹo chị nắng vàng
Hỏi người lữ khách quá giang
Có còn nhớ lối rẽ sang…em chờ.

MP 13/8/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Hay..

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ em hay thế Phương ơi
Cách viết mới mẻ cho đời nét riêng.
Chúc em tràn ngập niềm vui!

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn à

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Wow hay quá dễ thương quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Tho Bao
Tho Bao
4 years ago

Thơ hay, dễ thương

Thai Le
Thai Le
4 years ago

Tuyêt bn ơi ..

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm em…

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
4 years ago

Hay lắm c

Ngọc Mai
Ngọc Mai
4 years ago

Thơ hay hinh cũng lạ c iu hj

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

Bình minh tung tẩy
Hây hẩy mười lăm
Ngả nghieng lãng tử trăng rằm
Con ong vây bắt con tằm nhả tơ

Đèn mờ đèn tỏ
Khi đỏ khi xanh
Đêm về ẩn hiện hình anh
Đông tây sum họp yến oanh nô đùa

Hiu quạnh bốn mùa
Gió lùa khe cửa
Nỗi niềm gửi ánh sao thưa
Làm trai thoả chí cho vừa lòng trai

Một chạp riêng hai
Đơm đài chắc nụ
Mộng duyên ấp ủ không thành
Đêm đêm gối chiếc buông mành nhớ thương

Phai nhạt má hường
Chiều sương giăng toả
Mong thoả ước mơ
Người đi em đợi em chờ
Vọng phu hoá đá tỏ mờ thế gian

Hà Linh
Hà Linh
4 years ago

Tuyệt vời

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
4 years ago

Bài thơ thật lãng mạn chúc mừng tác giả

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Nhìn về phố núi ngẩn ngơ
Muốn về nơi ấy ai chờ đợi anh
Trời thu giọt nắng long.lanh
Nghe hương phố núi mà thành tương tư
Bài thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em chúc em luôn xinh tươi và duyên dáng hạnh phúc

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
4 years ago

Chúc mừng cô giáo MP may cho em gái bắn cung bộ váy áo đẹp nhất thế giới !

Vọng Tiêu
Vọng Tiêu
4 years ago

Lữ khách hằng mơ
Được đến bên người
Trao duyên bởi một nụ cười
Để lòng mãi nhớ những lời thiết tha

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Rất hay em ơi
Cm tg

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Bài thơ hay lắm em !
Buổi chiều an lành em nhé.

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Nay có cả song tứ lục bát cơ á
Giỏi tóa cơ.. ?

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
4 years ago

Quá hay, quá tuyệt…

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Hay nè! Chúc vui vẻ hạnh phúc.

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Rất hay

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi sáng thưa bà jiTrong thực tế, thưa bà, Chúa sẽ đưa bạn ra khỏi thời gian.

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi sáng thưa bà ji

Thuong Doi
Thuong Doi
4 years ago

Tuyet voi qoa ban oi

Nguyễn Khắc Thắng
Nguyễn Khắc Thắng
4 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Tuyen Thanh
Tuyen Thanh
4 years ago

Hay quá thật tuyệt vời Chúc mừng

Tuân Trần
Tuân Trần
4 years ago

Thơ như bản nhạc hòa tấu trong clip video dí dỏm với lối miêu tả sinh động sát thực như chính tác giả đang tham gia cuốn hút trong ý ….!!!?????????????♥️?????

Scroll to Top