Bài Thơ: SẮC MÀU TÌNH YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

____ SẮC MÀU TÌNH YÊU ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Ngày gặp gỡ
Ngỡ như quen
Ánh mắt hiền
Xao xuyến lạ

Tim vội vã yêu
Bao chiều mơ mộng
Cõi hồn lạc lõng
Nhung nhớ về nhau

Thầm nguyện cầu chung lối
Sao mình mãi xa xôi
Có những khi buồn tủi
Trách phận số ngậm ngùi

Có lần lạc mộng chung đôi
Nhìn thấy em cười hạnh phúc
Ánh mắt rạng ngời sắc ngọc
Ái ân những phút tuyệt vời

Gió lả lơi vờn qua tỉnh giấc
Ta giật mình ngây ngất tim yêu
Người thương hỡi ! Mỗi chiều giấu cất
Hình dáng trong tim …. đẹp mỹ miều

Hỏi tại sao? Lòng nhớ đến thật nhiều
Thương hình bóng chắt chiu từng hơi thở
Phải chăng vội … trao nhau ngày gặp gỡ
Trọn vần thơ duyên nợ kết tương phùng

Sắc màu tình yêu… có phải đẹp vô cùng !
Hay là gam nhạt…lạnh lùng không thể tả
Dù sao mình vẫn khắc hoài nhau trong dạ
Nguyện ước tươi hồng một thuở chẳng phôi pha

Giữ trọn trái tim ta sắc màu tình yêu đẹp
Sẽ mãi là động lực bước tiếp những ngày sau

Ps : Ảnh mượn bạn

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm anh

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Rất tuyệt vời đó Lê Hoàng Xin chúc mừng bài

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay em

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Bài thơ hay mượt mà và cách
viết rất dễ thương! Thật tuyệt.

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

Có lẽ lời tâm sự từ cõi lòng, không chỉ riêng em mà cho cả những tâm hồn đã, đang và sẽ có những cuộc tình như vậy. Lời thơ tha thiết đi vào lòng người, cảm xúc dâng trào mỗi khi đọc. Lê Hoàng em rất thành công khi nói những tâm sự của không chỉ riêng em thông qua những bài thơ em cảm. cũng nhiều khi anh muốn có được cảm hứng áng tác giống vậy để đôi khi tâm sự với đời làm kỷ niệm. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Thật tuyệt vời anh trai thơ & ảnh chào ngày mới tươi đẹp lv hiệu quả luôn vui hp nhé anh

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Ngày gặp anh
Em thấy mình may mắn
Ngọn lửa tình
Đã rục cháy trong em!
Hoạ vu vơ nha Anh!?

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm

Lê Hoàng
Lê Hoàng
6 years ago

Cảm ơn mọi người !
Chúc một ngày vui vẻ

Scroll to Top