Bài Thơ: SẮC HÈ KỈ NIỆM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SẮC HÈ KỈ NIỆM (Tác giả: Mạc Phương)

SẮC HÈ KỈ NIỆM
Thơ: Mạc Phương

Tiếng nhè nhẹ lướt qua trong tâm khảm.
Hình như là lại chạm một nỗi đau.
Gió mơn man con tim nhỏ úa nhàu.
Nên sắc hè nhạt màu hơn thì phải.

Ve đâu rồi mà ngày dài tĩnh tại.
Cánh phượng hồng rơi vãi đỏ chiều quê.
Hoa bằng lăng tím thẫm khắp lối về.
Để cô gái vẫn ngô nghê nhặt nắng.

Nghe đâu đó có tiếng anh vẫn mắng
Giọng hiền từ văng vẳng ở bên tai.
" Em ấy à…sao buồn mãi thật dai.
Anh mà gần…bạt tai cho vài chiếc"

Anh xa rồi để tâm hoài nuối tiếc.
Cái bạt tai niêm yết vẫn vẹn nguyên.
Còn đây nữa nét mực vẽ dòng tên.
Luôn quấn quýt chẳng quên đâu anh ạ.

MP 26/6/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
5 years ago

Bài thơ rất hay .

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ hay vậy !

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay lắm !

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Rất hay

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ rất hay ấy

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Tuyệt hay!

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Phố Mưa Bay
Phố Mưa Bay
5 years ago

Hay lắm chị

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời quá chúc em vui vẻ hp nhé

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Em chào chị yêu xinh đẹp ! Hay quá chị ạ ảnh rất đẹp Ngày mới tràn ngập niềm vui chị nhé

Hoang Cai
Hoang Cai
5 years ago

Hay quá Mạc Phương

Vinh Tran
Vinh Tran
5 years ago

Hay lắm

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
5 years ago

Thơ rất hay ! ảnh rất đẹp MP ạ !!!

Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
5 years ago

Hay lắm tg ơi

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị iu

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Chị iu

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Rất tuyệt vời thơ hay hinh đẹp buổi chiều nhiều niềm vui hạnh phúc

Thi Huynh
Thi Huynh
5 years ago

E yêu hỡi a còn mãi nhớ
Vì dòng đời a phải cách xa e
Dòng thư cũ vẫn còn đây nguyên vẹn
Suốt cuộc đời a mãi khắc ghi
Khi hè về đôi ta cùng chung bước
Quên sao được ân tình này e giữ mãi cho a.
A đã đi nhưng a vẫn nhớ e từng phút
Vì cuộc đời a quá chông chênh
Bước theo a .anh sợ e khổ
Có một ngày e sẽ hiểu tình a….

Sản Trịnh Văn
Sản Trịnh Văn
5 years ago

Thơ hay quá !
Chúc tg an vui hp nha !

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn chúc bạn buổi chiều vui vẻ

Huy Tuấn
Huy Tuấn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em

Nguyên Huu Minh
Nguyên Huu Minh
5 years ago

Thơ cảm động hình đẹp tuyệt ơ e

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm bạn chúc vui vẻ nhé.!

Khanh Thanh Lam
Khanh Thanh Lam
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Rat hay ban a

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Trần Đình Hữu
Trần Đình Hữu
5 years ago

Em gái xinh đẹp lắm

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay lắm bạn ơi.

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
5 years ago

Bài thơ quá tuyệt vời. Chúc tg ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
5 years ago

Tuyệt vời. Chúc mừng em.
Chúc buổi chiều vv.

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Thơ hay hình đẹp

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Rat hay

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm em à

Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
5 years ago

Em này để đó cho tôi.
Mọi người đừng có lôi thôi nữa mà
Tuy rằng tôi khá thật thà.
Đẹp trai, tài giỏi nhưng mà vô duyên.
Lại thêm tôi chẳng có tiền.
Cho nên tôi chẳng được quyền yêu ai.

Tự nhiên suy nghĩ tương lai.
Thôi thì chọn đại chân dài ngoài xa.
Không cần xinh đẹp kiêu sa.
Chỉ cần đầy đủ vậy là xong ngay.
Bây giờ tôi chọn em này.
Mọi người phải biết xéo ngay tôi nhờ

Hung Ngo
Hung Ngo
5 years ago

Sao mà thế gian có những người dể thương quá vậy ?

Scroll to Top