Bài Thơ: RU MÃI TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: RU MÃI TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Lan)

RU MÃI TÌNH EM
Thơ: Hoàng Lan

Anh biết không anh ru lời không tiếng
Nhưng nồng nàn say lịm giấc mơ em
Anh là trăng len cửa đến bên rèm
Ru tình em mỗi đêm làn hơi ấm

Ngủ đi em trong hương tình nồng thắm
Vòng tay ôm sưởi ấm cả đêm mơ
Trăng khuyết nè, ôm má hồng ngây thơ
Nữa khuyết anh đợi chờ em khỏa lấp

Cuộn vào trăng má ửng hồng e ấp
Thỏa tình anh trong say đắm ngọt ngào
Em mơ hoài ánh trăng của hôm nao
Mãi bên em là bờ bao ấm áp

Mỗi đêm về ru lời thôi không hát
Trăng bồng bềnh ấm áp mãi tình em.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Tặng em Hoàng Hoàng Lan

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Bài thơ hay! Trước tới giờ bác thích thơ tình cháu viết.

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Hoàng Lan thơ bạn hay lắm

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

Anh gửi gió lời tình ru tha thiết
Đến bên em ru khe khẽ tình nồng
Gối mơ hoa em nghe gì không nhỉ
Gió nói rằng tình yêu là mênh mông

Lời tình yêu anh gửi vào trăng mộng
Mỗi đêm đêm bên khung cửa khuê phòng
Trăng hạnh phúc nhìn em vui giấc điệp
Trăng nồng nàn trải mơ ước bên song

Lời tình thơ anh gửi vào mênh mông
Lan tỏa quanh em đầy cùng mọi hướng
Mỗi bước em đi tình thơ vương vấn
Gót sen hồng hương phấn đẹp màu hoa.

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
7 years ago

Em hãy ngủ khi trăng vừa sáng tỏ
Ánh trăng răm bên cửa sổ đợi em
Gió thu về khe khẽ giấc ngủ êm
Trăng vẫn đợi canh em tròn giấc ngủ..

Trương Long
Trương Long
7 years ago

Trăng hiu hắt ngó vào song cửa
Nét mi gầy một nửa xanh xao
Bờ mi níu giấc chiêm bao
Vòng tay ân ái theo vào giấc mơ

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rat hay

Thơ Mây
Thơ Mây
7 years ago

Đêm từng đêm một ánh sao côi
Cứ dõi mãi …theo hình ai đó
Ánh sao cứ … chong… đôi mắt nhỏ
Ngóng người xa …tận cuối chân trời

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay

Ngoc Phan
Ngoc Phan
7 years ago

Hay tuyệt………

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
7 years ago

Anh vẫn luôn yên lặng ngắm bên rèm.
Em say giấc và anh say tình thắm.

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay lắm em gái! Tuyệt

Teresa Nguyễn
Teresa Nguyễn
7 years ago

Hay em ạ …

Bá Hiệp
Bá Hiệp
7 years ago

Hay Ý nghĩa lắm em Ơi ! Chúc em buổi tối nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương…. ….

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Hay lắm đó em!

Mạch Phước
Mạch Phước
4 years ago

Bài thơ cũ rất hay, chúc em cuối tuần nhiều niềm vui sáng tác

Kim Tran
Kim Tran
4 years ago

Nhẹ nhàng,dịu dàng lời thơ mượt mà lắm em ơi…

Vũ Hải
Vũ Hải
4 years ago

Thơ hay tg xinh đẹp ???♥️

Hoàng Mạnh Đạt
Hoàng Mạnh Đạt
4 years ago

Bài thơ hay lắm

Lê Đằng
Lê Đằng
4 years ago

Ánh trăng vàng dịu ngọt như tình em
Bồng bềnh trôi theo anh vào giấc ngủ
Vầng trăng khuyết bởi chia em một nửa
Nơi cuối trời, anh một Nửa vầng trăng

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
4 years ago

Bài thơ hay quá em gái ơi

Nam Hoai
Nam Hoai
4 years ago

Rất hay

Scroll to Top