Bài Thơ: RU EM VÀO HẠ (Tác giả: Lê Hoàng)

___ RU EM VÀO HẠ __________
Thơ: Lê Hoàng

Hạ thổn thức ! Bên thềm gõ cửa
Giọt nắng hồng như lửa chói chang
Thương thay cuộc sống cho nàng
Dãi dầu sương sớm đồi hoang một mình

Quê còn khổ nên đành cam chịu
Cuộc sống nghèo túng thiếu nhiều hơn
Hạ ơi ! Em chớ dỗi hờn
Nắng hôn chi má… tô sờn tóc nhung

Em vào Hạ ! Sống cùng với nắng
Giọt mồ hôi lẳng lặng rơi đầy
Bầu trời chẳng có đám mây
Đành lòng chấp nhận thân gầy cam go.

Anh muốn hát câu hò êm ả
Ru em vào giấc lạ mơ ngoan
Hạ thương ! Ánh nắng dịu dàng
Môi cười cuộc sống chứa chan đượm tình

Ngoan ngoãn nhé ! Bình minh thức dậy
Vui gì bằng … Nương rẫy tốt tươi
Cây xanh phủ bóng cuộc đời
Vườn thêm trĩu trái …. Môi cười đáng yêu .
LH 10/4/18

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duy Nghia
Duy Nghia
6 years ago

Kẽo kẹt cánh võng đung đưa
Hương đồng gió nội năm xưa ào về
Ầu ơ một khúc tình quê
Bóng cây che phủ trưa hè võng đu

Bình Yên
Bình Yên
6 years ago

Hay lắm Lê Hoàng Chúc em ngày mới nhiều niềm vui

Nguyễn Trang Nhung
Nguyễn Trang Nhung
6 years ago

Tho hay lam anh. Chuc anh ngay moi vv nhe

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Hay nà iu

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Tặng anh

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Hay lắm chúc

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
6 years ago

Thơ hay lắm, hình ảnh đẹp.

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Tuyệt vời lắm em iu Lê
Hoàng !
Chúc em thi nhân xuất chúng nghe !

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Thơ anh luôn hay tuyệt ảnh đẹp chiều nhiều yt luôn vui hp nhé anhtrai

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Vẫn giọng thơ ngọt ngào yêu thương . Thơ hay

Helen Cao
Helen Cao
6 years ago

Hay lắm anh

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Hay quá..

Scroll to Top