Bài Thơ: RU EM LỜI BUỒN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: RU EM LỜI BUỒN (Tác giả: Phú Sĩ)

RU EM LỜI BUỒN
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ ĐKC)

Lời buồn nào anh sẽ hát ru em
Đêm từng đêm thổn thức mộng bên thềm
Vầng trăng côi nghiêng bên bờ sông lặng
Chờ một người xa vắng tận mù khơi

Lời buồn nào anh nhặt mảnh tình rơi
Gửi vào mây nhuộm màn trời sương khói
Hương yêu xưa ai đã đành buông vội
Để lá buồn ấp ủ mãi tình cây

Lời buồn nào anh tấu khúc nhạc say
Điệu ru buồn nghe câu hò vọng mãi
Tiễn cuộc tình qua nẻo đường ngây dại
Còn đâu ngày kết lại chuyện trầu cau

Lời buồn nào ta hát mãi cho nhau
Biển vẫn xanh xanh một màu thương nhớ
Sóng lòng đau vỗ về bờ cát lỡ
Cánh hải âu còn mỏi cánh xa bờ

Lời ru buồn anh sẽ giữ trong mơ
Sáo sang sông lỡ đôi dòng duyên nợ
Hương phấn nhạt mong manh từng hơi thở
Tiễn chân em vào một cõi xa mờ…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Bài thơ này nghe hay &êm diệu có thể phổ nhạc thành bài hát đó PS!theo điệu nhac TCS

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời.

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Hay đấy. Tối an lành nhé chị.

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Bé nay đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn nhiều lắm

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá đi thôi!

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ tuyệt vời

Thuận Thu
Thuận Thu
7 years ago

Lời thơ hay, buồn man mắc

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt vời

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Rất hay và rất thích

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Rất hay và rất thích

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời

Hương Huỳnh
Hương Huỳnh
7 years ago

Lời buồn nào anh hát ru em
Cho tim em thẩn thờ hoá đá
Cho đến khi em trở thành xa lạ
Anh cứ mơ hoài anh đã mất em.

Scroll to Top