Bài Thơ: RU EM GIẤC LÀNH (Tác giả: Lê Hoàng)

____ RU EM GIẤC LÀNH _______________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Ta ru gì ? Bài thơ viết chiều nay
Công viên nhỏ hàng cây chờ lối hẹn
Bao khắc khoải nỗi niềm dâng triều mến
Giấc mơ hồng ….em đến một vòng tay

Ta ru gì ? Xao xuyến lá bay bay
Nhờ cơn gió tỏ bày hương ngào ngạt
Lời yêu gửi tự tình như bài hát
Ru em nồng dào dạt một giấc say

Ta ru gì ? Tha thiết những đám mây
Hồn phiêu lãng đắng cay vùi sâu thẳm
Ru ngọt lịm bờ môi dìu hơi ấm
Hạnh phúc ơi ! Còn lắm những mong chờ

Ta ru gì ? Vương vấn mãi câu thơ
Bình yên nhé ! Giấc mơ về thật đẹp
Dẫu trắc trở em ơi cùng bước tiếp
Mãi lòng nhau một kiếp sống riêng mình !

Ta ru gì ? Môi rạng rỡ thật xinh
Đôi mắt ấy đượm tình trao mùa Hạ
Đừng gấp gáp.. .cũng đừng nên vội vã
Ru cuộc đời trao cả hết vì nhau.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Kim
Phuong Kim
7 years ago

Ngọt ngào quá người ơi!!!!!!

Nguyễn Tâm
Nguyễn Tâm
7 years ago

Mat thế này

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
7 years ago

Rat hay em

Yên Bình
Yên Bình
7 years ago

Hây lắm thầy ới

Moon Đặng
Moon Đặng
7 years ago

Giấc ru anh tâm hồn xao động.
Nỗi nhớ dịu dàng ẩn mỗi nốt thơ
Cứ vương vấn quyến luyến mãi không rời
Yêu mãi thôi một tình duyên khôn dứt
Chỉ dám nguyện gió trời tới thăm em.
Chàng là ai hỡi người thi sĩ trẻ
Phúc thay một ả anh xướng hồn thơ.

Mưa Đầu Mùa
Mưa Đầu Mùa
7 years ago

Hay quá anh

Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
7 years ago

Lãng mạn quá em iu. Buổi tối vui vẻ hp em nhe.

Hoang Dong
Hoang Dong
7 years ago

Hjhj tho hay ma hjh ah lai dep

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
7 years ago

Rất hay hình ảnh đẹp

Trà My
Trà My
7 years ago

Tặng anh nè

Nguyên Minh Ngọc
Nguyên Minh Ngọc
7 years ago

.
Rất hay bạn iu Lê Hoàng à!

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Em trai hay lắm

Thoa Kim
Thoa Kim
7 years ago

Thơ hay quá

Hoai Hương
Hoai Hương
7 years ago

Ngọt ngào hương yêu ,dù là không đến được….rất hay Lê Hoàng à !!!
Chúc em nhiều mộng đẹp trong giấc say nồng nhé !!!

Scroll to Top