RƠI TRONG KHOẢNG LẶNG
Thơ: Mạc Phương
Cái khoảng lặng em cố tình che giấu
Là tình anh thẩm thấu tận tâm can
Rất nhiều lúc em hiểu rõ mình gàn
Khi mơ mộng hàng ngàn điều không thể.
Em rất thích trong vai người đóng thế
Được bên anh bất kể ở nơi đâu.
Mượn bờ vai dựa dẫm cả mái đầu
Trong chốc lát thì thầm câu thương mến.
Điều em mong biết bao giờ mới đến
Để một lần được nói hết tâm tư
Chỉ anh thôi… dẫu là thực hay hư
Em vẫn ước… không chần chừ bước tới.
Tại sao em cứ mong rồi cứ đợi
Anh hiểu mà… sao chẳng tới thăm em
Chiều trở gió đôi mắt lại ướt nhèm
Khoảng lặng rơi êm đềm hình bóng nhớ !
MP 10/10/2018
Ảnh internet
Rất hay
Hay quá bạn ơi hi..hi. Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé
Chúc mừng tác giả bài thơ hay quá,
Thơ hay Cảm ơn mạc Phương
Rất hay em à
Thơ hay lắm đó em phương !
Rất hay..
Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp thật tuyệt vời đêm về chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương Ngů ngon mơ đẹp
Bài thơ hay lắm em !
Thơ hay lắm MP.Chúc buổi tối vui vẻ ngủ ngon nhé.
Hay lắm em
Thơ hay lắm chị gái iu
Quá hay, tuyệt vời lắm lắm , , ,
Hay lắm.
Tuyệt vời
Tuyệt vời mạc Phương ạ xin Chúc mừng em nha
Thơ hay lắm
Thật tuyệt vời, chúc em thành cong.
Hay lắm
Bài thơ này mới sáng tác hôm qua°hay lắm em °rất cảm kích
Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui chị nhé
Bài thơ hay tuyệt chị yêu ơi em chúc chị đêm ấm áp yt ngủ ngon nhé
Tuyệt !
Thơ hay hình ảnh minh hoạ đẹp.
Chúc ngày mới vui vẻ bình an nhé bạn.
Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an , may mắn & HP !
Tho nàng rất tuyệt vời
Thơ hay lắm bạn à.
Hay lắm bạn!
Hay lắm em iu
Bài thơ tuyệt vời đó em