Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

RỒI MỘT NGÀY
Thơ: Giọt Mưa Thu

Rồi một ngày em đứng trước bình minh
Nơi phố biển lung linh ngàn tia nắng
Từng con sóng uốn cong mình thầm lặng
Cứ cồn cào xô bờ cát liêu xiêu.

Có phải rằng biển cũng đã từng yêu
Nên mặt nước cũng tím màu nhung nhớ
Sóng ngoài xa dập dềnh như hơi thở
Gió rì rầm sao chợt thấy nao nao.

Rồi một ngày con tim nhỏ khát khao
Để tháng tám ngẩn ngơ chiều cuối hạ
Sóng xô đẩy trườn mình lên ghềnh đá
Gót chân trần xao xuyến những yêu thương.

Có khi nào anh chợt thấy vấn vương
Để nỗi nhớ thêm một lần trăn trở
Có phải vì câu thơ tình mắc nợ
Nên đi tìm….
Con sóng lạc về đâu…¡!!

Giọt Mưa Thu
HN 1/8/2020

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Hải
Vũ Hải
3 years ago

Thơ em hay lắm, ảnh đẹp lãng mạn.

Nghiêm Mẫn
Nghiêm Mẫn
3 years ago

Bài thơ hay, thật là tuyệt vời. Cảm ơn tác giả.

Hoàng Long Tham
Hoàng Long Tham
3 years ago

Trước mặt em bình minh
Sau lưng em anh ” rình”
Dấu chân em trên cát
Anh đi theo về theo…

Vũ Toán
Vũ Toán
3 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
3 years ago

Bài thơ hay quá em ơi , cảnh biển rất đẹp , chúc mừng em nhé

Nguyen Thao
Nguyen Thao
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt. Mượt mà lãng mạn quá. Chúc mừng em iu ?

Dong Pham Huy
Dong Pham Huy
3 years ago

Hay chị ạ

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
3 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc
Chúc mừng TG nhé ?

Phungduc Chung
Phungduc Chung
3 years ago

Rất tuyệt … Chúc mừng Em… Buổi chiều vvhp…

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
3 years ago

Thơ tình lãng mạn, xao xuyến con tim quá em

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
3 years ago

Chj iu

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
3 years ago

Hay lắm đẹp

Thanhlam Nguyen
Thanhlam Nguyen
3 years ago

Thơ hay – chúc mừng tg nghe
Chúc chiều cuối tuần an vui hp

Long Hanoi
Long Hanoi
3 years ago

Rất hay em a

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
3 years ago

Bài thơ hay quá

Thanh Hằng Trịnh
Thanh Hằng Trịnh
3 years ago

Bài thơ hay và ngọt ngào quá bạn ạ

Thanh Trần
Thanh Trần
3 years ago

Giọt Mưa Thu..
Họa góp vui cùng nàng.

NẾU MỘT NGÀY.

Nếu một ngày anh vượt sóng ra khơi
Đến một nơi tình yêu đang vẫy gọi
EM biết không..?.tình anh cao vời vợi
Đang mong chờ … cùng nỗi nhớ yêu thương..!

Bởi xa nhau…lòng mang nặng vấn vương
Nên ước mơ…chung đường còn xa mãi
Biển mênh mông …nên sóng còn mê mải
Bờ lặng thầm..trải lòng với niềm thương..

Nếu một ngày…anh vượt sóng đại dương
Tìm về nơi…thiên đường từng khao khát
Như ngàn năm…sóng cứ xô bờ cát
Giữa đất trời…vang khúc hát tình yêu..

HỒN đi hoang thơ thẩn dưới nắng chiều.
Chân dạo bước …với bao điều trăn trở
Chắc có lẽ…duyên tình mình vương nợ
Nên lúc nào…cũng luôn nhớ về nhau…

Thanh Trần. 01/08/2020..

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
3 years ago

Bài thơ ngọt ngào quá chị ơi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Hay lam nàng ạ

Quocchinh Trinh
Quocchinh Trinh
3 years ago

Sóng dẫu lạc về đâu ? Cũng mang theo nỗi nhớ ! Suốt bao đêm trăn trở … Vẫn lăng lẽ xô bờ ! Tan vỡ cả bến mơ. Để đất trời nghiêng nghả ! Sỏng xô nghiêng gềnh đá. Đến bạc đầu nhở thương ! Dẫu đi khắp muôn phương . Rồi cũng về bến cũ ! Biển ngàn năm vẫn thế . Chẳng ngăn nổi sóng đâu! Bởi sóng dẫu bạc đầu . Vẫn quay đầu…về Bến !

Trần Việt
Trần Việt
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp mượt mà tình thơ.

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
3 years ago

Hay lắm luôn đó chúc tác giả ngủ ngon mộng đẹp nha

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
3 years ago

Hay quá
Anh cũng đang uốn cong cảm xúc để bơi theo những con sóng cồn cào trôi trong thơ em đây…

TK Thuận
TK Thuận
3 years ago

Sóng rì rào như biển hát du dương
Vì tìm nhau nên bạc đầu thương nhớ
Còn nợ nhau câu thơ tình chưa mở
Đề một mình ai đứng đợi bình minh

Phan Anh
Phan Anh
3 years ago

Thật lãng mạn Em Gái !
Chúc mừng Em nhé !

Chu Truong Thach
Chu Truong Thach
3 years ago

CÓ LẼ NÀO

Thơ Chu Trương Thạch
Họa thơ Giọt Mưa Thu bài RỒI MỘT NGÀY
Ảnh sưu tầm từ biển Sầm Sơn

Anh say mê biển vào lúc bình minh
Khi bầu trời bỗng rực hồng ánh nắng
Khi không gian vẫn say nồng đêm lặng
Khi sóng hôn khiến bờ cứ phiêu diêu

Biển khi ấy rất giống với em yêu
Cứ rạng rỡ ngời ngời tràn thương nhớ
Cứ dập dồn ngạt ngào trào hương thở
Cứ yêu kiều quyến rũ đến nôn nao

Em vẫn biết anh cháy bỏng khát khao
Luôn yêu em nhiệt cuồng như lửa hạ
Luôn một lòng, thủy chung như sắt đá
Luôn chân thành, đắm đuối đầy yêu thương

Có lẽ nào, để em phải vấn vương
Có lẽ nào để em phải trăn trở
Có lẽ nào băn khoăn là duyên nợ
Thế mà biển
vẫn phải hỏi:
bờ đâu?

HN, HG, Chủ nhật 2*8*2020

Chung Pham
Chung Pham
3 years ago

Thơ quá hay…cho chú một loi ngưỡng mộ .

Hiền Lưu
Hiền Lưu
3 years ago

Thơ hoài cảm, tâm trạng quá! Ảnh đẹp nao lòng.!

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
3 years ago

Tuyệt vời lắm chị à

Thiện Tâm
Thiện Tâm
3 years ago

Hay thơ tuyệt vời
CM Nữ sĩ

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời ạ

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
3 years ago

Ôi bài tình thơ hay vô cùng Em ơi.Thật dịu dàng sâu lắng quá…Ảnh đẹp lắm.
CHÚC

Thông Vũ Đình
Thông Vũ Đình
3 years ago

Hay thế,em!

Huong Pham
Huong Pham
3 years ago

Hay tuyêt luôn GMT

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
3 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
3 years ago

Bài thơ thật hay em

Đào Đào Quân Hải
Đào Đào Quân Hải
3 years ago

Bài thơ hay lắm GMT
Chúc mừng em

Manhvu Manhvu
Manhvu Manhvu
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng TG

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
3 years ago

Dạt dào tình thơ hay lắm em

Đỗ Thế Hưng
Đỗ Thế Hưng
3 years ago

BIỂN VÀ EM

Ôi ngọt ngào những tiếng sóng trong đêm
Biển vỗ nhẹ lên em bờ cát trắng
Có bao giờ mặt biển kia phẳng lặng
Cũng giống như một khúc nhạc thăng trầm

Ôi thiết tha tình cảm những tháng năm
Yêu thương lắm, em ơi người có thấy
Cả khi xô hay vỗ về cũng vậy
Biển vẫn bên em mãi mãi chung tình

Chẳng bao giờ biển anh lại lặng thinh
Vẫn gọi em trong sóng ngầm mạnh lắm
Dù phải xa nhau, đến hàng vạn dặm
Góc trời kia biển vẫn thấy hình em.
HY 20.5.2018
Bài thơ tình RỒI MỘT NGÀY rất hay. Anh chúc mwungf em bằng bài cảm tác vui nhé. Chúc chiều thu vui hạnh phúc

Dương Tùng Giang
Dương Tùng Giang
3 years ago

Thơ em
Thật đẹp ,đọc thơ em muốn yêu nhiều hơn

Cấn Văn Phương
Cấn Văn Phương
3 years ago

Bài thơ hay lắm Mưa Thu nàng ơi

Scroll to Top