Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY HẠT NẮNG BỖNG CHEN NGANG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY HẠT NẮNG BỖNG CHEN NGANG (Tác giả: Hồng Giang)

RỒI MỘT NGÀY HẠT NẮNG BỖNG CHEN NGANG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Rồi một ngày hạt nắng bỗng chen ngang
Câu thơ rơi bẽ bàng trong trăn trở
Hai chúng ta vốn hai đầu nỗi nhớ
Dặn lòng mình đành mắc nợ tình si.

Giọt sương vương trên đám lá thầm thì
Cơn gió muộn thoáng đi nào trở lại
Hạ qua rồi sao thu còn e ngại
Tím nhạt nhoà tê tái cánh bằng lăng.

Phút giao mùa em có biết hay chăng
Mà nỗi nhớ nhập nhằng đau nỗi nhớ
Bởi chúng ta có duyên mà không nợ
Nên trọn đời dang dở chữ tình xa.

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ trôi qua
Hoàng hôn xuống nhạt nhoà trong diệu vợi
Trót vấn vương nên lòng còn nghĩ ngợi
Hắt hiu sầu trông đợi một mùa ngâu.

Thơ viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Màn đêm buông….
Nhuộm một mầu..
Nhung nhớ !
28/07/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Thơ hay lắm

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Nhẹ nhàng nhưng đầy vương vấn..

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Thơ viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Màn đêm buông…nhuộm một mầu…nhung nhớ
Anh viết hoài bài thơ câu duyên nợ , mãi chẳng tròn vì cách trở xa xôi , để lòng ai bao trống vắng chơi vơi , để tình ta không tròn đôi duyên lứa
Bài thơ đượm buồn nhưng chan chứa yêu thương , nhẹ nhàng êm ái mà nồng ấm nơi trái tim
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ hay lắm , ai đọc rồi cũng thấy đắm say
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Ngày mới an lành hạnh phúc trọn niềm vui nhé chàng

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Sao yêu nhau vậy mà “Nên trọn đời dang dở…. ” vậy a!??? Hôm qua phim hành động, hôm nay phim ngôn tình, mà kết thúc chẳng có hậu gì cả ????

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hinhf ảnh đẹp chúc mừng em H G

Hoàng Khánh Linh
Hoàng Khánh Linh
3 years ago

Bài thơ rất hay! Em xin nhé anh

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bai thơ tinh cảm nhớ nhung .vấn vương man mát buồn hay lắm thi sĩ a .

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Scroll to Top