Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY EM CŨNG SẼ LÃNG QUÊN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY EM CŨNG SẼ LÃNG QUÊN (Tác giả: Hồng Giang)

RỒI MỘT NGÀY EM CŨNG SẼ LÃNG QUÊN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Rồi một ngày em cũng sẽ lãng quên
Kỷ niệm xưa chẳng làm mềm nỗi nhớ
Hai chúng ta có duyên mà không nợ
Níu kéo gì trăn trở cũng mong manh.

Rồi một ngày em cũng sẽ quên anh
Quên vần thơ chòng chành ngày xưa cũ
Lá vàng rơi úa chiều buồn héo rũ
Thu nhạt nhoà nhắn nhủ mối tình si.

Rồi một ngày em cũng sẽ quên đi
Vấn vương xưa và những gì đọng lại
Vốn đã từng khiến tim em khắc khoải
Bao dại khờ mê mải phút ái ân.

Rồi một ngày em gạt hết phân vân
Những câu thơ cũng lạc vần nhỡ lối
Kỷ niệm cũ của một thời nông nổi
Trôi qua rồi ai lỡ tội tình ai.

Chiều cuối thu từng sợi nắng đan cài
Hoàng hôn muộn….
Nhạt phai….
Vần thơ cũ!
18/09/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Rất lắng đọng

Tuyền Ngọc
Tuyền Ngọc
3 years ago

Sẽ không bao giờ em có thể quên
Cho dù năm tháng có bào mòn
Như tim em không bao giờ thay đổi
Vẫn nhớ hoài kẻ đã phụ em

Ngân Soa Nguyễn
Ngân Soa Nguyễn
3 years ago

Tình đầu khó quên!

Phạm Hiền
Phạm Hiền
3 years ago

Em yêu thơ của anh quá anh Hồng Giang ạ

Hoa Mai
Hoa Mai
3 years ago

Bài thơ & hình ảnh hài hòa , cảm xúc, sâu sắc . rất hay … Chúc tác giả luôn vui khỏe & hạnh phúc nhé ??

Hoa Sữa
Hoa Sữa
3 years ago

Hay lắm nhé

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Phương Liên Dương
Phương Liên Dương
3 years ago

Thơ Hồng Giang mãi ngọt ngào, sâu lắng… Hình ảnh đẹp lắm!

Bà Nội Sóc
Bà Nội Sóc
3 years ago

Hay quá anh ạ

Thanh Vu
Thanh Vu
3 years ago

thơ quá hay

Catherine Phil
Catherine Phil
3 years ago

Hay quá

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

mải mải hổng quên !!!

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
3 years ago

Chúc mừng tác giả với bài thơ tuyệt vời

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Rồi một ngày em cũng sẽ lãng quên
Rồi một ngày em cũng sẽ quên anh
Rồi một ngày em cũng sẽ quên đi
Vấn vương xưa và những gì đọng lại
Bao yêu thương cùng nghĩ suy khờ dại , cứ trào dâng đọng lại ở trong tim , cứ âm thầm len lén…cứ lặng im , để ai đó mãi kiếm tìm mong đợi
Hồng Giang ơi…thơ của chàng theo chiều dài nỗi nhớ , ấm êm như hơi thở của đất trời , đi vào lòng người mãi mãi không quên
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , ai đọc rồi cũng thấy đắm say , hình ảnh rất đẹp
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc cho trang thơ của chàng mãi mãi đắm say

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Cuộc tình đã qua rồi mà vẫn khắc khoải nỗi niềm .thơ hay lắm bạn

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Rồi một ngày ta lạc bước ngang nhau
Anh có hỏi hay quay đầu bước tiếp…? hì..
Lời thơ nhiều vương vấn và khắc khoải..

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
Chúc anh luôn vvhp dạt dào thi hứng.

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay ảnh minh hoạ đẹp

Scroll to Top