Bài Thơ: RỐI LÒNG (Tác giả: Lê Hoàng)

____ RỐI LÒNG
Thơ: Lê Hoàng

Lả lơi giọt nắng qua thềm
Trộm hôn chiếc lá bên hiên ngọt ngào
Gió thầm thì nói xôn xao
Ru ngày êm ả dạt dào ý thơ

Rối lòng …. tôi cứ ngẩn ngơ
Hai đầu xa cách … bây chừ ra sao ?
Ngồi ôn kỷ niệm hôm nào
Giờ còn mô nữa khát khao đợi chờ

Nhủ lòng trao gửi tình thơ
Mà sao tâm trí thần thờ rối ren
Dư âm chút lạ … chút quen
Bóng nàng hôm ấy sao quên dễ dàng

Tơ lòng xao xuyến mê man
Ước chi sánh bước mộng vàng chung đôi
Còn đây dĩ vãng bồi hồi
Xa nàng đau nhói tim tôi biết chừng .
Lê Hoàng 24/7/18

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm
6 years ago

Đẹp

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Thơ rất hay.Mến chúc buổi chiều vui vẻ nhé anh

Văn Chung
Văn Chung
6 years ago

Con tim sao lại lừng khừng
Rối lòng mở thắt trăm lần chẳng ra.
Hihi chúc chiều vui

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Đau lòng ngấn lệ rưng rưng
Buồn lòng hai ngả bỗng dừng bước đi
Não lòng khúc hát chia ly
Phiền lòng những lúc ôm ghì tình đơn?

Pé Pi
Pé Pi
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ạ thầy

Chanh Duy
Chanh Duy
6 years ago

Hay

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Thang Quoc
Thang Quoc
6 years ago

Thơ hay làm e trai

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc vui vẻ

Nhật Hạ
Nhật Hạ
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Chúc em

Sen Nàng
Sen Nàng
6 years ago

Thơ hay ạ

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Hay lắm

Nguyên Phước
Nguyên Phước
6 years ago

Thơ hay thưa thầy
Chúc thầy ngày mới vui vẻ và hạnh phúc a

Duyên Phạm
Duyên Phạm
6 years ago

Bài thơ rất hay ah à! Btvv anh nhé!

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm anh

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

hay lắm bạn

Huong Hoai
Huong Hoai
6 years ago

Nhìn chi hình ảnh mát mẻ này để cho lòng rối ren vậy em trai !
Chúc em vui vẻ hạnh phúc nha !

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay chúc em

Scroll to Top