Bài Thơ: RỒI CŨNG ĐẾN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: RỒI CŨNG ĐẾN (Tác giả: Tùng Trần)

RỒI CŨNG ĐẾN
Thơ: Tùng Trần

Rồi cũng đến khoảng thời gian nào đó
Tôi âm thầm rời bỏ chốn nơi đây
Khi nỗi buồn theo năm tháng phôi phai
Mà bấy lâu đã đọa đày thân xác

Rồi cũng đến một ngày tôi sẽ khác
Khoé mi gầy thôi lác đát mưa rơi
Quay trở về nơi thực tại với đời
Biết ai còn nhớ đến người bạn ảo

Rồi cũng đến ngày trời ngưng mưa bão
Khi nắng hồng nhô nhấp tỏa lên cao
Rọi tâm hồn khô hết những niềm đau
Là thời khắc tôi vẫy chào tất cả

Rồi cũng đến lúc nói lời từ tạ
Với bạn bè từng đã rất yêu thương
Cùng sẻ san những cay đắng vui buồn
Ngày tạm biệt chắc vấn vương nhiều lắm

Rồi cũng đến ngày tận cùng sâu thẳm
Nơi trái tim không còn đẫm giọt sầu
Cảm ơn nhiều những người bạn bấy lâu
Đã giúp tôi xua nỗi đau tan biến

10/04/2018

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Thật tuyệt vời

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Tuyệt quá

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
6 years ago

Bao nhiêu ngày tháng qua mà thơ Tung Tran vẫn buồn

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Tung Tran

Luu Nguyen Iuu Nguyen
Luu Nguyen Iuu Nguyen
6 years ago

Rồi một ngày tôi cũng quên tất cả
Nhưng đau thương của quá khư không còn
Tôi tìm lại nụ cười ngày xưa đó
Để bắt đầu đón những thứ mới hơn

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời,chúc tác gỉa vạn sự như ý

Ngoc Ng
Ngoc Ng
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Thuy Pham Thi
Thuy Pham Thi
6 years ago

Quá hay tuyệt vời rất hay thơ hay hình ảnh rất đẹp tuyệt vời chúc bạn buổi tối vui vẻ bình an nha bạn.

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Thơ hay qua minh buồn minh khóc

Scroll to Top