Bài Thơ: RỒI ANH SẼ… (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: RỒI ANH SẼ... (Tác giả: Dương Hoàng)

RỒI ANH SẼ…
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Rồi anh sẽ xây lâu đài tình ái
Giống như là trong huyền thoại thần tiên
Anh và em không còn những muộn phiền
Mình xa lánh trò đảo điên thế tục

Rồi anh sẽ cho em nhiều hạnh phúc
Luôn thật gần không một phút rời xa
Sống bình yên cùng vui vẻ thuận hòa
Xóa bỏ hết những phồn hoa cám dỗ

Hết phiền muộn vì đâu còn giông tố
Lánh bụi trần nhiều thống khổ bi ai
Không trở trăn hay là tiếng thở dài
Ta cùng sống chuyện ngoài kia buông bỏ

Đêm tĩnh mịch sẽ vui đùa cùng gió
Ngắm mặt trời đang soi rõ đằng đông
Chiều hoàng hôn nhìn mây trắng bềnh bồng
Ai bằng được như là trong cổ tích

Ở ngoài đó trò đời nhiều tinh nghịch
Nhưng anh thì không thích phải bon chen
Mặc thế gian ai giàu có sang hèn
Với lối sống nhỏ nhen và ích kỷ

Lâu đài mộng chúng ta thường suy nghĩ
Nơi yên bình cho tình ý lên ngôi
Cười lên em sắp thành hiện thực rồi
An tâm nhé chẳng xa xôi gì nữa.

D H

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Thơ hay lắm. Dương hoàng ơi

Mai Nhât Chi Mai
Mai Nhât Chi Mai
5 years ago

Hay thât lâu đài tình ái cúa ban …ước ao

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Hay lắm anh ah….. Giấc mơ có thật????? ?

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Lãng…cái…mạn..quá…
Cái…mà…anh…trai…nhỉ.

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Cúc Hoa
Cúc Hoa
5 years ago

Bai tho rất hay anh oi

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Loan Lê
Loan Lê
5 years ago

Thơ hay ngọt ngào và nhiều cảm xúc!

Nhi Lan
Nhi Lan
5 years ago

Thơ mộng quá tình thơ ơi
Thật ngọt ngào dễ mến

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay anh à.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Rất hay em..

Hai Nguyên
Hai Nguyên
5 years ago

Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm. Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng. Sẽ đốt lửa chờ em về sưỡi ấm .che bốn bề em đỡ rét mùa đông. Em chi biết sưu tầm thôi . Chúc anh đầu tuần nhiều sức khỏe nhé

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

tho hay

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Hay lắm em trai .Chuc mừng em nhé.

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

BÀI THƠ HAY .CHÚC MỪNG ANH.

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

bài thơ hay quá a dh ơi đâu tuần an lành và may mắn nhé

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Siêu tâm nhiêu cảm thấy cô đơn? mông muốn về quê cút đất? để bình yên ấm lòng mông mỗi? chẳng có cách ngăn văn lý trưởng thành? không xa cách không sầu nội nhớ? để cho đôi thông thả tình ta

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi! E chuc a buoi trua vui ve nhe a!

Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Thơ rất hay rất ngọt ngào anh à

Phạm Trinh
Phạm Trinh
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi
Thật tuyệt…

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Nghe anh nói trong lòng chợt vui vẻ
Rạo rạo rực hồn muốn được ngần nhau
Ươm tơ hồng thắp sáng lại yêu thương
Mình có nhau hạnh phúc tuyệt vời
Cho thỏa nỗi nhớ của mình bấy lâu
Tình vui xin hãy về mau tim chờ
Tình kia muôn thuở vẫn chờ có anh
Anh mang hạnh phúc ngọt bùi trao em
Yêu thương nhau dù mái tóc bạc màu
Hạnh phúc nằm trong tầm tay rồi
Thì xin giữ nhớ đừng rời xa nhau
Anh và em nửa cuộc đời
Hãy trân trọng những tình người nhận trao
Dương hoàn. Những bài thơ anh viết hay tuyệt..em thích họa lắm mà cv em ít thời gian rảnh tiếc quá anh à

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay wa đi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Thật bốn chén sáng tới giờ mói ăn có ai đâu ma đi ăn đuợc giờ về phóng ngồi dựa đất ngồi phai

Huyền Vũ
Huyền Vũ
5 years ago

Hay quá Dương Hoàng! Thật đáng yêu. ( Anh sẽ vì em làm thơ tình ái
Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài..) tặng cho em bài hát đó nha ?

Phan Thị Lan
Phan Thị Lan
5 years ago

tho rat hai

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá em trai chúc mừng em

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Lời thơ ngọt ngào
Hay lắm em ơi
Chúc luôn vui khỏe
Dạt dào tình thơ nhé

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Rất hay mượt mà thi ý chúc bạn luôn vv thi hứng mỗi ngày

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Bài thơ tình lãng man hay quá Tác giả a

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ hay lắm a..

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Nhậm Doanh Doanh
Nhậm Doanh Doanh
5 years ago

Thơ hay

Scroll to Top