RIÊNG MỘT MÌNH EM.
Thơ: Phú Sĩ
Anh đi tìm em …
… người thật đốt tim mình-
Để anh thử lửa một tình yêu bất diệt _
Năm tháng cho ai câu chung tình tinh khiết –
Để nhớ có lần tha thiết một tình yêu
Anh viết tặng em …
… lời thơ ngủ trong chiều –
Vò võ những ngày hắt hiu mùa đông lạnh
-Ủ mãi tình anh cho thương yêu chắp cánh –
Có nét dịu dàng niềm hạnh phúc bâng khuâng …
Em đã cho anh …
… những thao thức bao lần–
Phút trở lòng mình EM thế gian – đẹp nhất
Dẫu cách xa nhau những ngỡ ngàng – tất bật
Một đóa hồng vàng nhung nhớ… tặng cho EM
Hạnh phúc muộn màng ..
…. một thuở trót yêu thương
Vẫn thấy xao lòng chỉ mình em vương vấn
Nơi ấy có hay nỗi lòng anh sâu thẳm
Vẫn mơ một ngày trên lối mộng …. Cùng em …
ẢNH ST
THƠ PS
Hạnh phúc muộn màng…
…một thuở trót yêu thương.
Hay !
Xao xuyến !
Thơ hay tuyệt lắm
Riêng một mình em hay quá
Thơ hay lắm !
Thơ hay
Thơ hay lắm bạn PS ?
Tuyệt vời chị iu ơi
Thơ em thật tuyệt PHÚ SỸ
Thơ rất hay , ảnh đẹp lắm…
Thơ hay, hình ảnh đẹp
Thật tuyệt vời bạn ơi
Thơ hay lắm Phú Sĩ. Chúc em ngày CN vui em nhé
Thơ hay em gái iu
Thơ hay bạn ơi
Rất hay em . CN Vui tươi mến thương
Luôn mơ một ngày trên lối mộng….. Em ơi
Bài thơ rất hay
Chúc mừng em Phú Sĩ
Hay lắm !
ANH ĐI TÌM EM
Anh đi tìm em…
…nhưng chẳng gặp em đâu
Anh cứ dạo hỏi…nhưng nào ai đâu biết
Anh vẫn yêu em… và yêu em tha thiết
Em ở nơi nào…? em có biết hay không…?
Anh đi tìm em…
…giưa biển trời mênh mông
Giữa buổi chiều đông…sao nghe hồn trống vắng
Thấm giọt mưa rơi…bờ vai như thấm lạnh
Đi dưới trời mưa… lòng cảm thấy bâng khuâng…
Anh đi tìm em…
…Anh tìm theo dấu chân…
Nhưng dòng thời gian… đã xóa nhòa tất cả
Hỡi em yêu ơi!… sao em đi vội vã…
Em ở phương nao…anh vẫn mãi đi tìm
Anh đi tìm em…
…Sao em mãi lặng im
Mộng đẹp yêu thương… nên lòng luôn vương vấn
Anh vẫn ước mơ… duyên tình mình đằm thắm
Vẫn mơ một ngày… chung lối mộng… cùng em…
Bài thơ hay lắm em…
Hay lắm . Chúc mừng em Chúc em
chiều vv
Thật là hay nàng ui. Tuyệt lắm. Chúc buổi chiều nhiều niềm vui, hạnh phúc.
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hp nhé
Hay tuyệt
Thật ngọt ngào quyến rũ
Bài thơ hay quá hà tỷ ơi.
hay lắm nàng iu
Hi Baby,
Rất hay ạ
Hay lắm em
Thơ hay ngọt ngào lắm em ơi,,,
Anh đi tìm em,,, chớ em ở nơi đâu
Con nai rừng ngơ ngác trong khu rừng vắng
Cất bước lang thang tìm dấu vết chân chim
Trời đổ mưa tuôn xoá tan niềm ký ức
Anh viết cho em,,, bông hoa lòng nức nở
Nổi niềm khắc khoải đêm đông hứa thịt da
Ôm mối tình nghẹn ngào tim đau rướm máu
Anh đã cho em,,, giấc mộng tình say đắm
Phút nồng nàn mộng tình- đi vào quên lãng
Cách biệt đôi đường sao lòng mãi vấn vương -Là đoá hoa hồng,,, anh sẽ ở bên em,,,
Hoa vẫn thắm đỏ- dù đêm đông buốt giá
,,,
Đêm trống vắng khóc thầm mãi gọi tên em,,,
“Nơi ấy có hay nổi lòng anh sâu thẳm
Vẫn mơ một ngày trên lối mộng,,,
Cùng em,,, “
Thơ hay,đêm ngọt ngào nhé bạn ?
Tuyệt lắm em
Rất hay
Tuyệt vời
Từng tứ thơ giầu xúc cảm về một mối tình xa cách.chúc em buổi chiều ấm áp thương yêu.
Bài thơ hay tuyệt vời. Tình cảm trong bài thơ rất ngọt ngào và sâu lắng. Chúc em buổi tối an lành nhé.
Hay ạ
Hay lắm bạn.
Bài thơ hay …Chúc bạn buổi chiều vui tươi..
Rất tuyệt
Nổi sú có hay nổi lòng anh sâu thẳmì
Vẩn mơ một ngày trên lối mông. Cùng em