Bài Thơ: RẠN VỠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: RẠN VỠ (Tác giả: Mạc Phương)

RẠN VỠ
Thơ: Mạc Phương

Nếu có thể một lần ta được nói với nhau
Em sẽ không ngại ngùng thốt lại câu ngày ấy
Em yêu anh…rất nhiều mà chẳng cần che đậy
Mặc sau này…cuộc đời đưa đẩy đến nơi đâu ?

Em đã đi tìm anh…qua núi thẳm sông sâu
Ôm mãi một nỗi đau mà chưa bao giờ vơi cạn
Chỉ có điều…em không cho phép bản thân mình được chán
Khi cuộc sống này…có ngàn vạn những lo âu.

Nhưng đến đâu…cũng chỉ nhận được những nỗi sầu
Bởi trống vắng không một câu thương nhớ
Mọi thứ im lìm…hình như đang rạn vỡ
Một hình bóng đâu đây…tươi rói những nụ cười

MP 28/5/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Trần
Lan Trần
4 years ago

?

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm bạn

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc em buổi chiều vui vẻ hp…

Ninh Ha
Ninh Ha
4 years ago

Tuyệt vời

Nguyen Le
Nguyen Le
4 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp, xin chúc mừng tg

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lam loi tho

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
4 years ago

Nghe buồn quá ta ..

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Tuyệt hay luôn

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Ui tuyệt.

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
4 years ago

Thơ hay lắm bạn

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm bạn hiền ơi

Nguyễn Sáu
Nguyễn Sáu
4 years ago

thơ rât! hay tuyêt. vơi! chuc! mp thât. nhiêu! sưc! khoe? nghi. lưc.

Như Nguyễn
Như Nguyễn
4 years ago

Tuyệt

Thành Nguyen Văn
Thành Nguyen Văn
4 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc quá Mạc Phương ơi hình ảnh đẹp tuyệt nha em ơi Chúc em nhiều niềm vui nha

Hoa Truong
Hoa Truong
4 years ago

Rất hay, đúng là “rạn vỡ”!

Bùi Nghĩa
Bùi Nghĩa
4 years ago

cứ nói đi em cứ nói đi
nói để bờ my ngấn lệ sầu

Tuyên Bùi An
Tuyên Bùi An
4 years ago

Rất hay

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm tg hi

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Bài thơ hay

Hữu Hồ
Hữu Hồ
4 years ago

Bài thơ rất hay Chúc e buổi tối vvnhé

Tuong Vu
Tuong Vu
4 years ago

Hay lắm ý

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

Em ơi chưa gắn kết làm gì có rạn vỡ
Ở trong lòng còn mong nhớ đó thôi
Bởi muôn muôn trùng dường xá cách xa xôi
Lời cầu nguyện rồi ông trời thương thấu

Trên bầu trời có ngôi sao Bắc đẩu
Hướng ta nhìn về nơi ấy có em
Những câu từ lời thủ thỉ thân quen
Làn hơi Ấm cùng ánh đèn rực sáng

Lời nhỏ to thắm thêm tình bầu bạn
Đêm sẻ chia những vất vả khó khăn
Cùng hồn thơ mơ mộng dưới ánh trăng
Đời nhẹ bớt những thăng trầm cuộc sống

Tự dưng mình thấy tâm hồn trai rộng
Cứ an nhiên trong hy vọng tương lai
Biết đâu rằng bất chợt gặp ngày mai
Còn đấy chứ mà thở dài rạn vỡ

Triệu Quốc Hoàng
Triệu Quốc Hoàng
4 years ago

RẤT ĐẸP..Hay Quá NGười Đẹp Ơi Yêu phải Thế chứ ,,Mặc sự đời ngang dọc..Chỉ biết yêu a là chân thật …

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ hay, hình ảnh tuyệt!

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Xin chúc mừng bạn cùng bài thơ hay nhé!

Sau Mac Van
Sau Mac Van
4 years ago

Thơ hay và ý nghĩa quá em.
Chúc em một ngày mới hp đong đầy.

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ MP rất hay sâu lắng si tình lãng mạn sát thực tâm lý …

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hi. Hẹn hò bữa ta nói hè ?

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời, dâng trào cảm xúc !

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Mến chúc tác giả

Sơn Nghĩa Vụ
Sơn Nghĩa Vụ
4 years ago

Tuyệt vời

Bích La
Bích La
4 years ago

Em

Scroll to Top