Bài Thơ: QUY LUẬT CỦA CUỘC ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUY LUẬT CỦA CUỘC ĐỜI

QUY LUẬT CỦA CUỘC ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuối cùng ai cũng phải về với đất
Chuẩn bị hành trang từ giã cõi đời
Dẫu là hoàng đế hay tên hành khất
Khi giã từ tay trắng giống nhau thôi

Nghe cay đắng nhưng đó là sự thật
Ga cuối cùng cuộc sống chẳng xa xôi
Khi bên nhau cứ bon chen giành giật
Từ miếng ăn chỗ đứng đến ghế ngồi

Dùng thủ đoạn để tranh giành được mất
Đạp lên bao người khẳng định cái tôi
Tranh cướp bạc vàng lo đem đi cất
Chiếm dụng tiền để tìm chốn ăn chơi

Ăn nhậu nhiều thì sẽ mang bệnh tật
Bồ bịch nhiều sẽ có lúc đơn côi
Rất dễ hiểu vì trời cao có mắt
Tham thì thâm sao tránh được luật trời

Hãy cứ sống giản đơn chân chất
Làm hết mình nếu mệt cứ nghỉ ngơi
Sống quang minh không cần chi khuất tất
Cứ vô tư như nước lững lờ trôi

Nếu một mai có trở về với đất
Sẽ ngậm cười nơi chín suối người ơi.

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
7 years ago

Rất hay em trai

Mai Thúy Hải
Mai Thúy Hải
7 years ago

Sống thì ham muốn đủ điều
Chết rồi để lại ,có nào mang đi
Đời này đẹp tựa như sen
Ta đây cứ sống an nhàn cho vui
Lo chi chuyện nợ ở đời
Đố kị ,ganh ghét,hơn thua được gì
Cứ như sen nở đến thì
Gần bùn nhưng nhụy vẫn thơm ngọt ngào
Phật pháp có đủ nhiệm màu
Sống đời thanh thản vui vầy cháu con
Mai đây gần đất xa trời
Ta đừng than thở ngiệp duyên làm gì
Muốn ăn quả ngọt phải trồng
Muốn đời thanh thản ta đừng mang muộn phiền

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Thật tuyệt vời.

Mai Phan
Mai Phan
7 years ago

Thân cát bụi sẽ trở về cát bụi
Nơi hồng trần như gió thoảng mây bay
Người ơi xin chớ đắm say
Vùi ba tất đất, có ai bạn cùng?

Duyanh Tran
Duyanh Tran
7 years ago

Rat hay va ý nghia anh ạ

Nguyen Dinh
Nguyen Dinh
7 years ago

Đọc bài thơ của Huân Nguyên Đinh
Sao thấy buồn mang mác giống như
Mình đang đứng trước sân Ga … chờ
Chuyến Tàu cuối vậy. ?.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc.

Vui Nguyen
Vui Nguyen
7 years ago

May ai hieu duoc dieu do chu

Diu Huong Kosice
Diu Huong Kosice
7 years ago

Bài thơ hay , nhưng sao có vẻ tâm trạng…. nhiều thế nhà thơ ? Tuổi mình bây giờ cứ vui vẻ với nhau thôi cho khỏe bạn ơi …?

Tuyet Anh Ho
Tuyet Anh Ho
7 years ago

Hay lắm.

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

nếu một mai trở về cát bụi trả cho đời nhửng ký ức buồn vui

Huong NgocLan
Huong NgocLan
7 years ago

Rất thực tế ^_^

Đào Thúy Hà
Đào Thúy Hà
7 years ago

Thấm quá!
Chấp nhận sự thật dù không muốn .

Bình An
Bình An
7 years ago

Em phãi công nhận là thơ anh viết rất hay… rất tuyệt vời….

Mai Phuong
Mai Phuong
7 years ago

Tho hay wa e

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, hạnh phúc.

Nguyen Nga
Nguyen Nga
7 years ago

Rat hay ,that tuyet voi a Huan Nguyen Dinh à

Nguyễn Nga
Nguyễn Nga
7 years ago

Đời là vậy mà A ! Thơ A viết rất hay

Nga Yen
Nga Yen
7 years ago

Tuyet

Nguyen Thi Viet Hai
Nguyen Thi Viet Hai
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Ngoại Ô Buồn
Ngoại Ô Buồn
7 years ago

Hay lắm anh à.

Hiền Nhật Phương Trần
Hiền Nhật Phương Trần
7 years ago

Hay lắm anh

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn tất cả các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Ha Thanh
Ha Thanh
7 years ago

Ta la cat ta trơ vê vơi bui .

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Thanh Thủy
Thanh Thủy
7 years ago

Cảm nhận thật tuyệt vời,

Scroll to Top