Bài Thơ: QUỐC LỘ TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: QUỐC LỘ TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

QUỐC LỘ TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

( Xa tít chân trời..gần ngay trước mặt )

Quốc lộ tình yêu gần lắm anh ơi.
Hẹn đi nhé cuối thu rồi đấy ạ.
Con đường này tuy gian nan vất vả.
Nhưng niềm vui chắc chắn sẽ đong đầy.

Rất ít người đi đến được nơi đây.
Dốc cheo leo…đèo nối đèo xa mãi.
Em muốn anh bằng lòng cùng nếm trải.
Băng qua rừng vượt núi thẳm vực sâu.

Hai chúng mình chung tay bắc nhịp cầu.
Nối thương nhớ kéo dài theo năm tháng.
Phía chân trời ánh bình mình nắng rạng.
Lấp lánh cười trên quốc lộ tình yêu.

BLT 6/10/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Bài thơ tình yêu hay có đầy cảm xúc. Tuyệt hay

Khoa Pham
Khoa Pham
6 years ago

Đến nhà Mạc Mạc Phương cho nó gần.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Rất hay MP ơi
Quốc lộ tình yêu gần ngay trước mặt
Dốc cheo leo -thăm thẳm con đường dài
Muốn bắc nhịp cầu hạnh phúc tương lai
Chỉ có Mạc Phương mới i là người quyết định
Chúc buổi chiều thứ sáu an vui MP

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắm b

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời bạn ơi!
Chúc buổi tối vui vẻ và thảnh thơi nhé

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Con đường đến hạnh phúc Sao gần vậy em cho có 100 000 km…. Thôi à.

Phuong Vu
Phuong Vu
6 years ago

Bài thơ mới rất hay. Chúc Mạc Phương luôn hạnh phúc.

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi.. Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi.

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay nhiều ý sâu lắng
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương hạnh phúc

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Thơ em hay lắm,chị nhút nhát đi con đường này thấy sợ nhưng nếu đi cùng người yêu, là hết sợ luôn.

Son Vo
Son Vo
6 years ago

Thích

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Rat hay. Chuc em luon tre trung va nang dong. Tho em rat hay va manh me. Ela la co be co ca tinh manh me. Chuc em vui ve va hon nhien

Ngan Thanh
Ngan Thanh
6 years ago

Hay lam mp oi

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
6 years ago

Con đường dẫn đến tình yêu
Mà sao hiểm trở quá nhiều gian nguy
Đã yêu khó mấy sợ chi
Chỉ sợ có một lối đi không cùng
Nếu yêu giữ lấy thủy chung
Đường tuy gian khó ta cùng nhau đi
Gian nan vất vả sợ gì
Cùng nhau ta quyết , đường đi tới cùng.

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Anh chỉ bằng lòng vượt hang sâu
Còn núi thẳm mình xin nhường ai nhé!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chúc mừng chị iu

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

Đường dù gần không đi không tới…
Phải không vậy MẠC PHƯƠNG?

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ haylam

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Rất hay

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Tươi vui lạc quan yêu đời nét mới trong thơ Mạc Phương

Anh Văn
Anh Văn
6 years ago

Thơ hay,ảnh rất độc đáo.

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Chúc em buổi tối vui vẻ

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

Anh sẽ cùng đi trên quốc lộ tình yêu
Bên vực sâu có nhiều đèo dốc
Đường tình yêu có nhiều gai góc
Quyết tâm rồi cũng sẽ vượt qua

Bên kia đồi là thung lũng đầy hoa
Khoảng trời mới có nhiều cái lạ
Thấy ngỡ ngàng, ồ sao đẹp quá
Đỉnh non cao êm ả mây bay

Em đi cùng , ta sẽ nắm chặt tay
Bên vực thẳm ngập đầy nguy hiểm
Mây mù bay phủ tràn mọi điểm
Chẳng hề run bởi hơi ấm tình yêu

Đường có dài dốc dứng bao nhiêu
Mây bao phú trời chiều lãng mạn
Đi bên anh có bầu có bạn
Có tình yêu và cũng có cả em
6/10/2017
( ngẫu hứng từ bài thơ trên )

Thuong Do
Thuong Do
6 years ago

Rat hay con QL nao xa hon k?chu QL nay thi toi dang co di roi chuc Mạc Phương buoi toi vui ve

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

tuyệt

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn hiền ơi
Ngày cuối tuần mình chúc bạn vui vẻ và giàu thi hứng nhé

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt. Chúc bạn có ngày thứ bảy đong đầy yêu thương

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Very nice poem. Nice place Hagiang province

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Xa mạc đó dẩu muôn ngàn giang khó.
Trong tim người nếu có một tinh thương.
Đường có xa gian truân cũng kiên cường.
Lòng hướng đến bến xa thành gần lại.

Lê Hoà
Lê Hoà
6 years ago

That tuyet BLT

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Cao lắm em ơi trả đợi rồi
Nhung nhớ cũng đành vậy mà thôi
Hai đứaở hai mép bờ đường
Em cứ là gió thả cho nhau cho đỡ nhớ
Hay anh lên bà là sau đó
Mượn cáp treo dón nhau cho đỡ tủi
Chứ nhìn đường chỉ còn một ít
Nhìn cột mốc lại thấy hàng nghìn cây
Thôi đành tạm rừng lại ở đây
Mình trả còn yêu nhau như trước
Lời thề cũ chỉ là kỷ niệm
Để lại nhau phảng phất hương tình

Bao giờ đường này làm lại
Anh lại chở lại đón em yêu
Để hai mình lại được đi trên quốc lộ tình yêu
Thơ hay lắm tác giả ơi

Vương Khánh Đăng
Vương Khánh Đăng
6 years ago

Còn xa vời vợi, hơn 2 vòng trái đất…

Hoàng Lê Hà
Hoàng Lê Hà
6 years ago

Không biết mình còn đủ sức để đi đến đích kia không ta ?

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay lắm c iu , chúc ngay moi vv nha c

Hà Tuấn
Hà Tuấn
6 years ago

Đường tđi Ko khó vì tại Sông ngăn Núi cách.Mà khó vì lòng người ngại Núi cách Sông ngăn

Do Van Hoa
Do Van Hoa
6 years ago

Băng rừng vượt núi vực sâu thì e kêu mệt

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Hiền Nghịch Hoàng
Hiền Nghịch Hoàng
4 years ago

Kỷ niệm đẹp

Scroll to Top