Bài Thơ: QUÊ NGOẠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: QUÊ NGOẠI (Tác giả: Hồng Giang)

QUÊ NGOẠI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh có về quê ngoại với em không
Chiều nghiêng nắng đỏ hồng mùa vải chín
Tiếng Tu Hú gọi bầy sao bịn dịn
Gió giỡn đùa khe khẽ vịn tóc mây

Con đò chiều nghiêng bóng những hàng cây
Neo bến đậu dòng sông gầy uốn lượn
Nắng đầu hè chẳng như điều em muốn
Cứ gắt gao phiền muộn cánh phượng hồng

Anh hãy về quê ngoại khỏi chờ trông
Đàn cò trắng mỏi cánh đồng tít tắp
Quê ngoại nghèo nhưng niềm vui đầy ắp
Tiếng sáo diều vang vọng khắp triền đê

Anh có về nơi ấy một vùng quê
Dẫu lam lũ nhưng tràn trề nhân ái
Có tình em tháng ngày luôn khắc khoải
Đợi anh về lợp lại mái tranh xưa

Anh có về quê ngoại một chiều mưa
Làn khói bếp….
Đung đưa….
Mùi cơm mới!
01 /05/2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay viết về một miền quê êm đềm cảm ơn thi sĩ với bài thơ hay

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
3 years ago

Quê hương yêu dấu.

Bá Dũng
Bá Dũng
3 years ago

Em vẽ lên bức tranh quê đẹp lắm .
Quê ngoại Anh giờ khác xưa quá .
Nếu có miền quê nào gần như Em viết .Chỉ cho Anh để Anh được nhìn ngắm cái đán yêu của sự thanh bình nhé .
Chúc Em luôn có nhiều bài thơ đẹp về quê hương .

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Về quê thôi chú. Thơ hay

Thanh Thanh Tâm
Thanh Thanh Tâm
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá.

Quê hương êm đềm
Tình người mộc mạc
Đàn trâu đủng đỉnh
Ven bờ sông xanh
Kìa bếp nhà ai
Toả khói lam chiều

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Một bức tranh thơ tuyệt vời về Quê hương bình yên thật đẹp.Cảm ơn em ,chúc em tối vui vẻ bình an và hp nhé

Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Rất hay,miền quê thanh bình,yên ấm

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

thơ rất tinh cãm

Hoa Păng Xê
Hoa Păng Xê
3 years ago

tuyệt vời anh ơi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh có về quê ngoại một chiều mưa
Làn khói bếp..đung đưa..mùi cơm mới

Quê ngoại em bao niềm vui phơi phới
Cũng cánh diều cũng cơn gió triền đê
Cũng yêu thương sau mỗi buổi học về
Cũng có anh cùng câu thề hẹn ước
Bài thơ tuyệt lắm
Gợi trong lòng khán giả nỗi nhớ mong da diết
Hình ảnh miền quê tha thiết yêu thương hiện hữu trong ta, ôi..sao nhớ đến vô cùng
Xin cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Chúc HỒNG GIANG đêm ngọt ngào yêu thương

Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Cảnh đẹp ?Thơ hay ♥️♥️♥️

Đồng Ánh Liễu
Đồng Ánh Liễu
3 years ago

Tối nay bận quá em họa chắc chưa đạt! Nhưng mạo muội cmt vào đây☺️☺️☺️

Anh chưa về quê ngoại em buồn không?
Từ độ ấy mênh mông đồng lúa chín
Anh đến thăm khi xa Hoài bịn dịn
Mái tranh nghèo – tóc ngoại trắng như mây

Đường vào nhà bao quanh từng lùm cây
Giàn bông giấy rợp trời hoa uốn lượn
Có một điều em vẫn hằng mong muốn
Ngày vu quy muôn lối phủ sắc Hồng

Anh chưa về nhưng cũng mòn mỏi mong
Cứ nhớ thương về phương trời xa tắp
Ở quê ngoại bây giờ đang mùa gặt
Lúa chín vàng xếp đầy ắp trên đê

Anh chưa về cũng nhớ lắm chiều quê
Trên đồng làng trẻ thơ đùa mê mải
Tiếng sáo diều vi vu vang vọng mãi
Ôi thanh bình yên ả biết bao nhiêu

Mai anh về quê ngoại nhé em yêu
Đan tay em đón những chiều lộng gió…!

Toan Le
Toan Le
3 years ago

Tự nhiên nhớ tuổi thơ xưa với triền đê lộng gió
Có cánh diều với tiếng sáo vi vu

Lê Hoàng Song Nga
Lê Hoàng Song Nga
3 years ago

Ôi khung cảnh quê hương , gơi lên biết bao nổi nhớ

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

Tuyệt vời lắm anh..

Scroll to Top