Bài Thơ: QUÊ MÌNH (Tác giả: Lê Hoàng)

______ QUÊ MÌNH
Thơ: Lê Hoàng

Lục bát trắc

Buổi sáng quê mình thật đẹp
Ánh nắng chan hòa khép nép ngoài hiên
Em gái dịu hiền đến lạ
Đưa mắt ngước nhìn đôi má ửng lên

Vuốt nhẹ hai bên làn tóc
Môi ấm tay mền những lúc thướt tha
Lặng bước tôi về lối nhỏ
Sương phủ ướt nhòa lá cỏ chưa tan

Chợt nhớ miên man ngày cũ
Kỷ niệm bên người kéo rủ đi đâu?
Dưới ánh đèn dầu ai thức
Trằn trọc canh trường thấy ngực nhói đau

Lối cũ tình đầu quên lãng
Người đã xa rồi… cách khoảng trời yêu.
Quê nhỏ nắng chiều trải lối
Xao xuyến tôi về bước vội vào tâm

Những nốt nhạc trầm lắng đọng
Ngày tháng vụng về cuộc sống khi xưa
Dầm dãi nắng mưa mới hiểu
Tình cảm đôi mình chẳng thiếu được nhau.

Quê nhỏ ngọt ngào ngày mới
Anh vẫn chờ hoài đứng đợi bên sông
Thoảng gió hương nồng khẽ quyện
Như có ai về hiển hiện mắt nâu

Ai đó âu sầu một thuở
Đôi mắt thảm buồn nghẹn ứ tim côi
Chân bước bồi hồi đến lạ
Kỷ niệm ùa về lã chã lệ rơi

Hạnh phúc một thời trỗi dậy
Muốn có một người để trải niềm đau
Ơi mối tình đầu nhung nhớ
Người mãi phương nào vẫn ở tim tôi.

Quê nhỏ bồi hồi xao xuyến
Đông đã về rồi trên bến sông xưa
Lắng chút duyên thừa ngày cũ
Gặm nhấm hương tình ấp ủ chẳng phai

PS : Bài thơ này là sự kết hợp của nhiều tác giả
Lê Hoàng , Thanh Liễu , Lộc Phước , Lam T Huynh , Bảo Vi Lê

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay em

Điển Điên Bông
Điển Điên Bông
6 years ago

Thơ rất hay ã, ảnh đẹp

Trung Nguyen
Trung Nguyen
6 years ago

thật hay ,,giỏi nha em trai ,,hihiih

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Rất hay ảnh đẹp chúc

Bảo Vi Lê
Bảo Vi Lê
6 years ago

Bảo Vi Lê xin cảm ơn thầy ạh!
Vi xin kính chúc thầy cùng gđ luôn luôn vui khỏe hạnh phúc cùng nhiều thành công trên mọi lĩnh vực ạh!

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Thơ hay cảnh quê yên bình và đẹp quá em

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Thơ hay quá

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Thơ hay lăm anh

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Rất hay anh ơi
Em chúc anh buổi tối vui vẻ hp

Đào Hương
Đào Hương
6 years ago

Lê Hoàng ơi Hình minh họa đẹp và bài thơ hay quá chúc bạn một ngày mới luôn ngập tràn niềm vui hạnh phúc bên tình thân bạn nhé

Phạm Thuỳ Dung
Phạm Thuỳ Dung
6 years ago

Hay quá. Khó gieo vần nhỉ ngưỡng mộ ạ

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Quá hay

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay tuyệt anh ơi ảnh đẹp quá chào ngày mới tuần mới tuoi đẹp luôn vui hp nhé anh

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Người con gái Huế tuyệt vời !
Hồn Việt Nam của nền văn hóa tổ quốc hình chữ S !
Cảm ơn em tôn vinh vẻ đẹp của người con gái đất việt , nhất là xứ Huế !

Lê Hoàng
Lê Hoàng
6 years ago

Cảm ơn mọi người !
Chúc đêm giáng sinh an lành vui vẻ

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Dễ thương quá em.

Scroll to Top