Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG 2 (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG 2 (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

QUÊ HƯƠNG (2)
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đang đứng giữa quê hương mình đó
Từng gốc cây, ngọn cỏ thân thương
Hương đồng gió nội vấn vương
Màu xanh trải khắp nẻo đường nên thơ

Ta vừa chạm giấc mơ có thật
Thoang thoảng nghe mùi đất rất quen
Không còn thấy những bon chen
Bình yên đến lạ giữa miền quê tôi!

Những rung cảm bồi hồi khó tả
Bình minh xuyên màu lá tuyệt vời
Nơi đây ta sống một thời
In bao yêu dấu khóc cười khó quên

Ta trở lại về bên ký ức
Với rất nhiều thổn thức khôn nguôi
Thơm mùi cơm nếp đang sôi
Chợt yêu góc bếp mẹ ngồi bao năm!

Ngày 20. 03. 2019

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thời Gian Dấu
Thời Gian Dấu
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
5 years ago

Bài song thất tuyệt nhưng chủ bút lòng vòng cũng ăn uống
Ham ăn quá

Thanh Phong
Thanh Phong
5 years ago

Con gà trống đa tình đa cảm gáy còn khỏe lắm, lại quá lảnh lót làm xao lòng bao khách viễn du !

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Thơ hay

Kim Huê
Kim Huê
5 years ago

Bài thơ về Quê Hương hay bạn thơ tôi. Chúc an vui.. ??

Huyenoanh Tran
Huyenoanh Tran
5 years ago

Thơ hay ! Dạt dào tình cảm ?

Duc Solex
Duc Solex
5 years ago

Đẹp trai quá và lại rất tình nữa
Nhưng điều đáng quý trân trọng hơn cả là có nét sống rất nhân văn và tình người
Chúc mừng em

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
5 years ago

Thích miền quê quá đi thôi. Ước gì… 🙂 🙂

Pham Ngoc Mai
Pham Ngoc Mai
5 years ago

Ngọt ngào tình yêu quê hương..rất hay em ơi ?

Scroll to Top