Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

QUÊ HƯƠNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Cuộc đời va, vấp, ngã… đau
Thèm về bên Mẹ gối đầu ngủ mơ
Thèm nghe một khúc ầu ơ
Thèm quay về lại tuổi thơ diệu thường

Còn đâu hình ảnh thân thương
Chiều nghiêng phảng phất mùi hương lúa đầy
Cánh đồng thẳng cánh cò bay
Dòng sông thầm lặng chở đầy phù sa

Quê hương bao bọc, nuôi ta
No lòng hạt lúa, lời ca dưỡng hồn
Biết bao bài học dại khôn
Cội nguồn gốc rễ bảo tồn không quên!

Nửa đời xuôi ngược lênh đênh
Chỉ còn hoài niệm bắt đền ai đây!?
Nếm từng chua, chát, đắng, cay
Chỉ quê hương mới chứa đầy yêu thương!

Ngày 15. 12. 2018

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Hôn Đỏ
Hoàng Hôn Đỏ
5 years ago

Hay và ý nghĩa lắm anh

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Bài hay bạn hiền nhé

Kim Huê
Kim Huê
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn tôi ơi…???

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
5 years ago

Thích khổ cuối
Hình xấu quắc kkkkkk

Tùng Lê
Tùng Lê
5 years ago

Rất hay bạn hiền!

Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
5 years ago

Hay quá pic đẹp vậy chời

Trần Lan
Trần Lan
5 years ago

Bài thơ hay lắm, cuối tuần vui vẻ đầm ấm bên gđ em nhé ???

Scroll to Top