Bài Thơ: QUÊ EM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: QUÊ EM (Tác giả: Mạc Phương)

QUÊ EM
Thơ: Mạc Phương

Quê em đường đất thế này.
Cái nghèo truyền kiếp lây dây bao đời.
Nắng mưa là việc của trời.
Đường trơn té ngã anh ơi…có về.

Bên đường đồng lúa xanh quê.
Đôi con cò trắng trao thề yêu thương.
Khách lạ từng đến con đường.
Mắt nhìn lơ đãng…vấn vương chi người.

Quê nghèo vất vả cả đời.
Con đường trơn trượt có mời…cũng không.
Em thời xếp lại mộng hồng.
Chúc người vui vẻ mà lòng xót xa.

" Bao giờ Trạch đẻ ngọn đa.
Sáo đẻ dưới nước" quê ta hết nghèo.
Chắc là lúc đó người theo.
Cùng về bái tổ thả neo câu tình.

Gái quê cũng lại chẳng xinh.
Em đành tạm biệt bóng hình người thương!
!!!!!

PH 4/5/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Thơ hay ảh đẹp lắm c iu!

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Gái quê giờ cũng đẹp xinh
Đứng giữa cánh đồng lại hồn nhiên hơn

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Tho rât hay canh quê đẹp

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Hay

Hạnh Mai
Hạnh Mai
7 years ago

E rất thích bài thơ này của chị,hình minh họa nữa,hòa quện rất ăn ý

Hero Nguyen
Hero Nguyen
7 years ago

CANH AN LANH…

Hong Tham Nguyen Thi
Hong Tham Nguyen Thi
7 years ago

Oi canh que huong minh dep qua ban oi

Tâm Thanh Lê
Tâm Thanh Lê
7 years ago

Tho ban hay lam

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp quá

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Tien Loc Le
Tien Loc Le
7 years ago

Quê hương là chùm khế chua thật.

Hang Thuy Le
Hang Thuy Le
7 years ago

Hay lắm Phượng Hồng

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Que em rat dep trau an co khong het con gai hien lanh de thuong.

Kanh Vu
Kanh Vu
7 years ago

Bao giờ trăng rạng ba mươi
Thì quê em đó , Bê tông hoá rồi
Quê em sẻ hết bài thơ
Vèo vèo xe chạy , như là freeway

Quê nghèo củng lắm cái hay
Đường làng trơn trợt , ta thời đở nhau
Đến khi đô thị hoá rồi
Mạnh ai nấy chạy , ta thời đụng nhau ?!

Ganh đua nơi chốn thị thành
Nhiều khi muốn té , chả ai đở mình
Về quê té cái coi chơi !?
Nhiều khi vịn bậy , nên duyên vợ chồng

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Con đường xưa em đi
Ngày nay đã quên rồi …
Chỉ còn lại mình anh
Khóc chờ người nơi phố đông …
Có lẽ nào em đã quên anh … Huhu Phượng Hồng ưi !

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

..quê em.. chả giống quê anh
Con đường cũng khác, sân đình giống đâu.
Trời xanh cũng lạ trên đầu
Đất nghe như chẳng một màu mỡ chung.
Kệ thôi.. em muốn lấy chồng..
Lấy anh em nhé…cho lòng ..chung chung. Hjjj

Thanh Le
Thanh Le
7 years ago

Hay lắm

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Gái quê …(hay)

Linh Khuu
Linh Khuu
7 years ago

Net dep…thon que….???

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

love village

Quang Tuan Dinh
Quang Tuan Dinh
7 years ago

Dat Nuoc con, con Tat Ca…..Dat Nuoc mat Gai Toi Ta,,, day nhe! Yeu VN la trách nhiem tien quyết.

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
7 years ago

Rất hay

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay nè ban

Trong Hanh
Trong Hanh
7 years ago

Hay ma bi quan qua chi oi .thoi nay trai thanh pho lai thi h gai que moc mac do chi

Hữu Chân
Hữu Chân
7 years ago

Mặn mà em – cô gái quê . Thời ni hiếm lắm,đừng về nghe anh ! -mến !

Hoa Phan
Hoa Phan
7 years ago

Rat giong que minh !thuong lam tinh que

Hà Thu Hiền
Hà Thu Hiền
7 years ago

Nho vê tuôi tho ngay 2 buôi cap xach toi truong. Con nay sao qua đôi thân quen.nhu nhjn lai đc môt phân tuôi tho cua ngay chinh quê huong minh.

Cao Tien Hanh
Cao Tien Hanh
7 years ago

Que em đuong du kho đi
Co em ben canh ngai gi đuong tron
Chi so em moi ko that long minh
Lam Anh thay so mat tinh ma thoi..
Hihi PH vv

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Tình quê ấm áp .

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay quá chị iu ơi, rất bình dị, cånh nông thôn quê e cũng vậy mà, VN còn nhiều nơi nghèo lắm k riêng quê chị đâu nghen.

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
7 years ago

Đường ra đồng chưa có bê tông
Không cần
Bài thơ hay qúa Phượng Hồng ạ

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
7 years ago

Canh lang que đẹp qua ban oi

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Ngheo ma co tinh hon giau co chi biet danh loi quen ca tinh nguoi.
Que em rat dep .
Bao gio moi anh ve tham?

Thắng Bùi Mạnh
Thắng Bùi Mạnh
7 years ago

Quê em đẹp lắm anh ước được làm thợ cày ở quê em lắm ph

Bich Nguyễn
Bich Nguyễn
7 years ago

Cảnh quê thật đẹp . Đúng hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ mình đó. Thơ rất hay cảnh lại đẹp nữa .Ngày xưa thì nghèo chứ bây giờ mình về toàn thấy nhà lầu xung quanh xây tường rào cao ngất à bạn.Con đường này ra ruộng đó .Còn đường vào làng người ta đổ bê tông hết rồi.

Thang Nguyen
Thang Nguyen
7 years ago

Bài thơ này gợi lên cảm xúc khó quên từ bao đời với những miền quê nghèo lam lũ.

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
7 years ago

Duong que dep qua

Lương Đức Nguyên
Lương Đức Nguyên
7 years ago

Hay

Cấn Xuânchung
Cấn Xuânchung
7 years ago

Wê e ở đâu mà đẹp thế

Bùi Việt Anh
Bùi Việt Anh
7 years ago

Quê mình giàu lắm em ơi
Rừng vàng Biển bạc, Sông đầy cá tôm
Ruộng đồng vươn thẳng cánh cò
Tài nguyên trời phú ngàn năm có thừa
Cái nghèo, cái đói tại sao
Một phần cũng bởi học hành con em
” Cậy em, em có chịu lời”
Trồng người để giúp quê mình ấm no
Biết yêu Nước, biết thương nòi
Biết yêu Tổ quốc, đồng bào, quê hương
Phát huy tiềm lực, tài nguyên
Làm cho đất nước ngày càng thêm xuân!

Hoc Ngo
Hoc Ngo
7 years ago

Que e gao trang nuoc trong tc rat rao nhu nuic bien dang gai we la dung gai we ty nhu mot canh dieu bay cao a nao co muon dung vao thi dem sinh le di vao cua sau

Scroll to Top