Bài Thơ: QUÊ EM MÙA NHÃN (Tác giả: Lê Hoàng)

___ QUÊ EM MÙA NHÃN
Thơ: Lê Hoàng

Thu quyến luyến …về em xứ Nhãn
Vị ngọt ngào năm tháng nào quên
Bóng nàng tôi nhớ như in
Nụ cười ánh mắt… giữ gìn khôn nguôi

Mùa Nhãn chín … chơi vơi đến lạ
Hứa một lần nhưng đã quên sao ?
Hỏi em có trách không nào ?
Hỏi em có đợi , ngày trao ân tình

Trong kí ức chuyện mình năm cũ
Dĩ vãng còn trú ngụ tim yêu
Quê em xứ nhãn mỹ miều
Chạm hồn thi sĩ dạt phiêu bao giờ

Nhiều lúc muốn là mơ là mộng
Ta thỏa lòng vui sống gần nhau
Mặc đời có nghĩ ra sao ?
Tôi về xứ Nhãn … má đào chờ mong .
Lê Hoàng 16/8/18

Ps : Cảm tác ảnh
Có ai quê Nhãn tặng LH ít kg à ?

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Lê Hoàng nhãn đây ?

Lê Hoàng
Lê Hoàng
5 years ago

Dũng Nguyễn còn nhãn không chuỵ ơi ?

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Được mùa nhãn nên là ế ẩm
Chợ chất đầy bụ bẫm người ăn
Mỏi tay bóc vỏ ngồi nhằn
Ăn vào mập ú mà lăn em à?

Về miền tây mà ăn nhãn em à
Chào ngày mới nhé em.

Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

Thơ hay qua ́ e trai

Hà Minh
Hà Minh
5 years ago

Oi dep tuyet voi qua

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Tuyệt vời hay

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Thơ hay quá anh ơi

Scroll to Top