Bài Thơ: QUAY LƯNG ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: QUAY LƯNG ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

QUAY LƯNG ĐI
Thơ: Tùng Trần

Quay lưng đi..tất cả thành quá khứ
Còn lại chăng ngoài hai chữ bẽ bàng
Biết nói sao khi nay đã lỡ làng
Chắc do ta quá vội vàng nôn cạn

Quay lưng đi..giấu tim gầy nức rạng
Để vết thương cho năm tháng chữa lành
Luyến lưu chi khi mộng ước không thành
Thôi nhé ai..đành làm người xa lạ

Quay lưng đi..để quên đi buồn bã
Trả nhau về nơi ta đã ra đi
Tuy không thể níu lại tuổi xuân thì
Nhưng giọt lệ bờ mi đâu ướt đẫm

Quay lưng đi..trên lối dài xa thẳm
Bước một mình chắc lạnh lắm bờ vai
Ước hẹn nào đã theo gió xa bay
Chẳng vẹn tròn thì đường ai nấy bước

Quay lưng đi..về lối nào thuở trước
Cho chính mình..tìm lại được niềm vui

09/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay bạn

Châu Diễm
Châu Diễm
7 years ago

Tuyệt

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Ko biếy nói gì ngoài hai từ từ Tuyệt vời ..chúc may mắn bình an nhé .
Tung Tran.

Thanh Hoà
Thanh Hoà
7 years ago

Trả nhau về nơi ta đã ra đi?

Thanh Hoà
Thanh Hoà
7 years ago

Hay lắm bạn ơi.

Cát Cát
Cát Cát
7 years ago

sao a khong thu mot lan quay lai
de biet rang em mai doi cho anh

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Thơ hay anh đep lăm e!

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Quay mà tìm dc niềm vui thi nên quay sớm. Thơ hay thật luôn.

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Anh đi rồi làm sao em quên được
Tình chúng mình chỉ có vậy thôi sao
Em nhớ anh nhớ đến cồn cào
Đừng đi nhé để rồi xa mãi mãi ,,,,
Huuuuui

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Thơ rat la hay luon e
Chuc e buổi tối nhiều niềm vui hp

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
7 years ago

Cảm động quá ạ

Bích La
Bích La
7 years ago

Thơ em was hay Tung Tran

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ hay lắm bạn ơi

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Hay lắm bạn ôi

Thuong Pham
Thuong Pham
7 years ago

Tơ ké với nhe
Quay lưng đi…để chôn vùi kí ức
Cho chính mình…cho cả một người dưng.
Chúc bạn đêm an lah

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Tặng anh nè ! Thơ hay ko chịu nổi . Chúc anh ngày mới luôn vui khỏe nha

Hoa Hoa
Hoa Hoa
7 years ago

Thơ rất hay rất cảm động đi vào lòng người một tình cảm ngọt ngào

Scroll to Top