Bài Thơ: QUAY BƯỚC (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: QUAY BƯỚC (Tác giả: Hồng Giang)

QUAY BƯỚC
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh chẳng muốn lạc vào mùa thu cũ
Để heo buồn héo rũ cánh Bằng lăng
Hạ qua rồi em có biết hay chăng
Mà xác lá giăng ngang chiều tháng tám

Có phải chăng thu buồn trời u ám
Kéo mây đen ảm đạm hắt hiu sầu
Hay là vì bữa đó đúng mùa ngâu
Ngưu Lang đợi đìu hiu cầu Ô Thước

Em ngoảnh mặt phũ phàng quay lưng bước
Gạt qua lời hẹn ước của ngày xưa
Quên câu thề bữa ấy đúng đêm mưa
Mặc duyên kiếp mới vừa chung tay đắp

Hoàng hôn xuống chân trời xa tít tắp
Sóng xô bờ tan khắp chốn hư không
Con Dã Tràng gùi cát lấp biển Đông
Ngày tháng cứ chất chồng trong giông tố

Dẫu vẫn biết tình là do duyên số
Hỏi ai người ….
Giải câu đố ….
Tình si !
09/08/2017 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

bài thơ nghe buồn như bài hát đó mong rằng nhửng vần thơ luôn tràn đầ tình cảm để ấm lòng người luôn khắc khoải nhớ nhunh cho dù chỉ là vai mượn

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay nhưng buồn quá thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

???
Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Cuối cùng rồi cũng quay gót lặng thinh.
Đường tình ái bước đăng trình…hai ngã.
Lời đối đáp như hai người xa lạ.
Ném ánh nhìn đầy dối trá hơn thua.

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

AHồng Giang vừa hay lại vừa buồn rứa

Lan Hoàng
Lan Hoàng
3 years ago

Thơ hay

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay nhưng buồn

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Chia ly

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Dẫu vẫn biết tình là do duyên số
Hỏi ai người…giải câu đố…tình si

Tình yêu thương trong duyên kiếp huyền vi
Nay mờ tỏ có chi anh buồn vậy
Vui anh nhé cho tình thêm sóng dậy
Cho hai ta mãi vẫn thấy ấm nồng
Bài thơ đượm buồn , nhưng rất đỗi yêu thương , tình yêu luôn vấn vương mong nhớ , luôn khắc khoải đợi chờ , chắc duyên nợ vẫn đang chờ ta đó
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thơ tình mơ mộng , bài thơ rất hay , làm say đắm bao trái tim yêu
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Đêm bình yên ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Thơ hay quá tg ạ

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ buồn nhưng hay bạn à????

Scroll to Top