QUẢNG NINH MIỀN ĐẤT ĐẸP GIÀU
Thơ: Bằng Lăng Tím
Anh có về đất mỏ với em không !?
Xuân gõ cửa nắng hồng tươi đẹp lắm
Sóng nhẹ vỗ mặt biển xanh thăm thẳm
Núi nhấp nhô đứng ngắm buổi chiều tà
Chùa Ba Vàng tiếng chuông vọng ngân nga
Đồi thông trải chan hòa màu xanh lá
Qua Đèo Bụt anh sẽ về Cẩm Phả
Góc phố xưa ta đã hẹn lần đầu
Đêm Vân Đồn tay đan nắm bên nhau
Trăng dát bạc đèn màu thêm rực rỡ
Hồng bên cúc từng chùm bông đua nở
Níu bước chân chẳng nỡ bước ra về
Nơi địa đầu Móng Cái một miền quê
Rừng dương trải bốn bề nghe sóng hát
Đình làng Biển thoảng hương bay ngào ngạt
Gió vi vu thổi mát khắp mọi miền
Đỉnh chùa Đồng ta cứ ngỡ cảnh tiên
Mây bảng lảng bên triền non sương phủ
Đường Tùng… Trúc vẫn vẹn nguyên chốn cũ
Chồi lộc xinh hé nụ biếc đầy cành
Những con thuyền lướt vịnh Hạ Long xanh
Buồm no gió chòng chành say đến lạ
Chiều về bến chở nặng đầy tôm cá
Biển hiến dâng tất cả vị hương nồng
Anh có về đất mỏ với em không !?
CP- 4/3/2019
Nhà thơ xinh, thơ hay lắm ?
Thơ hay hình đẹp lắm
Thơ hay ảnh đẹp em iu
Rất hay em ơi
Thơ hay lắm em, chúc em luôn an vui nhé
Em mời thế mai cao tốc liệu tắc đường không đấy
Anh đang muốn về đất mỏ với em đây? Thơ hay lắm em Bắng Lăng Tím
Hay lắm chị iu
Một bức tranh toàn cảnh vùng biển Quảng Ninh – Nơi có địa đầu Móng Cái …trong ánh mắt của người đàn bà đang yêu hiện lên thật đẹp…
Ui địa danh nào tỷ cũng đến, quảng ninh quê hương tỷ thật là tuyệt .
Bài thơ hay ảnh đẹp quá chị
Hay ơi là hay, xinh ơi là xinh…
Woow đất mỏ giầu và đẹp thế cho em về với
tuyệt vời chi yêu
Tuyệt vời luôn chị ơi
Thơ hay người mẫu ảnh rất đẹp chị à
Chờ anh nhé cô gái hiến đất mỏ
Anh sẽ về nơi đó bởi có em
Tựa vai nhau nghe sóng vỗ êm đềm
Và gió hát dịu êm bên bờ cát
Hihi buổi tối vui tỷ nhé
Bài thơ rất nhẹ nhàng .ảnh tuyệt vời e ơi
Chúc an vui ngủ ngon e nhé .
Cho anh về nơi đất mỏ cùng em.
Thăm Hòn Gai và quê hương Cẩm Phả.
Về vùng than với guồng quay hối hả.
Dẫu còn nhiều vất vả vần cười duyên.
Cho anh về với biền đảo thiên nhiên.
Vịnh Hạ Long những con thuyền lưởt sóng.
Tiếng còi tàu từ xa còn vang vọng.
Mỗi chiều về vàng óng ánh biển xa.
Cho anh về đất mỏ với em nha.
Hiiiii
Bài thơ ca ngợi quê hương hay quá…
Ảnh tg đẹp…
Chúc em đêm vui….?