Bài Thơ: QUAN ƠI ! (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: QUAN ƠI ! (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

QUAN ƠI !
Thơ: Bách Tùng Vũ

Quan ơi con đói lắm rồi
Con xin chút mỡ thừa… Thôi quan à
Quan ngồi trên ghế nhìn xa
Đâu trông thấy được con mà… Gầy tong
Miếng ăn kiếm đỡ chẳng xong
Nói chi giàu mạnh cho lòng quan vui.

Kinh tế nó cứ thụt lùi
Đói ăn thì cứ rối nùi… Đi theo
Giá cả ngày một cứ leo
Đồng lương trèo một giá trèo lên trăm
Khổ thân làm lụng cả năm
Để dành đến tết được dăm triệu tròn…

Không tiền áo mới cho con…
Gắng lắm mua nổi mấy đòn bánh chưng
Gạo trong nhà chẳng còn lưng
Mấy vò nữa hết… Xem chừng đi vay
Khổ nỗi cả xóm như rày
Nhà ai cũng đói, chẳng tày no ai…

Chẳng thà “tay trễ…miệng quai”
Đằng này vất vả năm dài… làm thuê
Vậy mà cũng chẳng no nê
Cậy quan, quan hỡi, xin về… Mà coi
Xin quan nhìn kỹ để soi
Vì đâu nên nỗi dân tôi đói nghèo???

Bao nhiêu dự án nó treo
Tiền của nhà nước nó theo ông thầu
Bao nhiêu quan lớn, nhà giàu…
Quan tham vơ vét… Bụng bầu càng to
Quan ăn thừa thãi ấm no
Còn dân đen lại ốm o gầy mòn…

Quanh năm quan rút, quan bòn…
Thịt quan ăn hết, xương còn phần dân
Trời ơi, ngó xuống mà phân…
Cho con miếng thịt… Miếng gân… Con nhờ…
Quan ơi xin chớ phớt lờ…
Dân no, quan ấm…cõi bờ… Mới yên…

BÁCH TÙNG VŨ 24/4/2017.

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Gái Lê
Gái Lê
7 years ago

Ngôn từ hay. Tấm lòng càng hay hơn!

Thanh Kim Nguyen
Thanh Kim Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời ❣

Phạm Gia Bình
Phạm Gia Bình
7 years ago

Nhà ai cũng đói, chẳng Tày no ai
Được hiểu như thế nào nhỉ
Xin nhà thơ cho biết

Dậu Hồng
Dậu Hồng
7 years ago

Bài thơ tuyệt lắm .

Phạm Gia Bình
Phạm Gia Bình
7 years ago

Bài thơ này rất hay
Vì tác giả sử dụng cả chữ nghĩa rất dân gian địa phương
Mà tôi tâm đắc nhất câu
“…. Nhà ai cũng đói, chẳng Tày no ai…..”
Chẳng Tày no ai câu này cực kỳ hay pha trộn cả Hán Việt từ chẳng nghĩa là không
Nếu dịch từ trái qua phải
(Không bằng no)

Từ phải qua trái
( No bằng không)
Vậy không có ai no
Tôi thấy hay tác giả thật sâu sắc thâm thúy

Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
7 years ago

Quá hay cảm ơn sự dũng cảm của e

Thành Nên Nguyễn
Thành Nên Nguyễn
6 years ago

Việc than vản kiểu này thời nào cũng có .Hooif thời miền Nam dưới chế độ củ lộn xộn nó kết tội là ra Côn Nôn đấy . Hi hi tôi mãi ám ảnh Côn Nôn.

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lắm a

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
6 years ago

Hay lắm em

Phụng Nguyễn
Phụng Nguyễn
6 years ago

Rất hay ý nghĩa sâu sắc lắm em trai Bách Tùng Vũ thân chúc em cùng gia đình luôn bình an hạnh phúc, Chúc em luôn thành công trong mọi lĩnh vực làm gì cũng giỏi..

Nghĩa Lê Minh
Nghĩa Lê Minh
6 years ago

Quá tuyệt vời bạn ơi ?

Lại Thư
Lại Thư
6 years ago

Ngày quan rút ,đêm quan bòn . Thịt đã ngoạm hết,xương còn giấu đi

Ket Nguyen
Ket Nguyen
6 years ago

Hay quá.

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay lam BTV

Le Thanh Tai
Le Thanh Tai
6 years ago

? …Cú kêu mỏi miệng Cú…xôi thịt Quỉ thần ăn ăn… Rất, rất hay… thơ tuyệt lắm ♥♥ ???

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Bài thơ sâu sắc lắm. Hay

Song Toàn
Song Toàn
6 years ago

Hay lắm nhưng đọc xong cảm thấy buồn !

Le Kim San
Le Kim San
6 years ago

VBT à, quan đâu ra đường mà nhìn dân đói. Quan chỉ nghe nói lênh trấn áp biểu tình. Quan du dú trong xe sang và trong vũng ái tình. Quan tham nhũng hút máu của dân của nước. Quan biết bố thí đâu mà bạn xin, đừng xin mà nhục. Hãy đấu tranh dánh gục bọn quan tham !

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

hihi…em toi gioi moi the loai !

Phạm Ngọc Thể
Phạm Ngọc Thể
6 years ago

Sự thật trần trụi !

Thủy Vũ Xuân
Thủy Vũ Xuân
6 years ago

Hay tuyệt mấy thằng quan tham mù và điếc hêt ca rồi tg ơi

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Bài thơ phản ánh đúng với thực tế .
Rất thẳng thắn và chẳng chút do dự .
Bạn giỏi lắm .
Xin chúc mừng bạn với bài thơ hay nhé !

Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền
6 years ago

Hài hước mà châm biếm thật thâm thúy!

Tran Thanh Minh
Tran Thanh Minh
6 years ago

Tuyệt vời!

Nhân Nghĩa
Nhân Nghĩa
6 years ago

Làm Quan các nước thì gầy làm Quan nước Việt người nào cũng to béo bụng phệ

Thủy Dương
Thủy Dương
6 years ago

Chuẩn k cần chỉnh

Năm Vũ
Năm Vũ
6 years ago

Tyệt …

Đào Xuân Tiến
Đào Xuân Tiến
6 years ago

Bưc tranh tả thưc tuyệt đẹp

Nguyen Kim Hoa Hoa
Nguyen Kim Hoa Hoa
6 years ago

Chuan men .Bai thơ hay lam A ban ak ..tham thia..hay va rat hay.
Quah nam quan rút quan bon
Thiit quan an het .xuog con phan dan
Troi ơi ngo xuog ma phan.
Cho con mieg tkit mieg gan con nkờ…

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Quá hay hay quá luôn.

Hai Minh
Hai Minh
6 years ago

Hay quá bai tho cua ban phan anh rat dung rat thuc voi xa hoi viet nam thoi nay.k biet may ong quan lon suy ngi gi khi doc bai tho nay.nguong mo ban.that xac sảo chuc ban buoi sang tot lanh vui vẻ suc khỏe nhé.Tung Vũ

Scroll to Top