Bài Thơ: QUÁN CŨ ĐỢI CHỜ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: QUÁN CŨ ĐỢI CHỜ (Tác giả: Phú Sĩ)

QUÁN CŨ ĐỢI CHỜ
Thơ: Phú Sĩ

Ngày ấy đường xa người ghé qua quán nhỏ
Khoảnh khắc hạnh phùng cứ ngỡ ấy nhân duyên
Hoa lá cỏ cây cũng quên hết muộn phiền
Thôn nữ áo chàm cũng ngẩn ngơ xao quyến

Tấm áo phong sương quyện bụi đường sương gió
Tấu khúc ân tình lưu luyến mối duyên mơ
Đưa mắt nhìn nhau trong thương nhớ đợi chờ
Choàng mảnh khăn hồng trao nhau lời ước hẹn

Chàng vội ra đi hành trang chưa trọn vẹn
Bóng người dần xa ẩn khuất phía chân trời
Nàng gói cuộc tình thẩn thờ chiều xế bóng
Nhớ lữ khách năm nào còn gửi lại tình yêu

Lỡ chuyến sông hồ nơi quán cũ quạnh hiu
Sóng đời cuồng phong cuốn trôi lời hẹn ước
Một ngày mưa rơi nàng theo chồng cất bước
Gác lại duyên tình lệ đẫm lối vu quy….

Quán nhỏ ngày xưa bóng cũ vắng người đi
Phận gái má hồng đợi gì câu duyên nợ…

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay tóa đi thôi.Mới lại tớ mà gặp cô chủ quán như ảnh này thì xin ở lại trông hộ lun.

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Buổi tối vui vẻ em nhé

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Thơ nồng nàn quá.
Hay nha bạn

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
7 years ago

Bài thơ hay lắm em !

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Sao ko là tương phùng mà hạnh phùng chị iu … là lạ

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

hay quá!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Người đã xa rồi có còn nhung nhớ
Buổi chia ly ai hẹn sẽ quay về
Người đã xa đã quên lời ước thệ…
Phận má hồng em gạt lệ … vu quy

Thơ hay lắm em Phú Sĩ!

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
7 years ago

Chuyện tình đẹp

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm, chúc mừng em.

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Hay lắm.

Sultan Singh
Sultan Singh
7 years ago

Thanks for the friendship df

Scroll to Top