Bài Thơ: QUA MIỀN TƯƠNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: QUA MIỀN TƯƠNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

QUA MIỀN TƯƠNG TƯ
Thơ: Phú Sĩ

“Sự đời nước mắt soi gương,
Càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều.” (ca dao)
Tương tư có phải là yêu
Hay là căn bệnh của nhiều con tim

Ánh trăng tỏa sáng bên thềm
Long lanh đáy mắt ta tìm người thương
Hỡi người thương lúa thì thương
Nhớ trăng nhớ gió nhớ sương nặng lòng

Nước non một gánh mênh mông
Tình chung ai có tơ hồng kết se
Đưa tay anh uốn nhành tre
Thương em ngần ấy e dè chẳng mơ

Biết ai có đợi có chờ
Như cá nhớ nước bâng quơ chập chờn
Đàn bầu anh khảy dây đơn
Thương em từ dạo bậu hờn ghen ai

Cá bơi cá lội sông dài
Chim bay chim liệng tháng ngày trời cao
Anh đi khắp núi non nào
Tìm em cánh nhạn cùng trao ân tình

Cây đa bến nước sân đình
Gàu sòng năm ấy đôi mình hứa duyên
Sự đời dẫu lắm ưu phiền
Em ơi đừng để qua miền tương tư

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Tuyệt vời với ánh trăng tỏa sáng bên thềm ,Long lanh đáy mắt ta tìm người thương

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Hay lắm em ơi!

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Trăng lưu còn tỏ lời ưu
Thương em mấy dặm non mòn vẫn thương
Anh về dệt lấy chữ vương
Ngàn năm một thủơ vẫn thương em hoài…
” Bài thơ hay quá hà…chủ nhật vui vẻ”

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá

Bui Duong
Bui Duong
7 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi.

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Cuối tuần vui em nhé

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Tuyệt vời em
Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc nhé.

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

,,,,,,,,,, SỢI TƠ TÌNH ,,,,,,,,,,

Thu về nghe tiếng mưa rơi
Êm như khúc nhạc không lời thật hay
Mưa len qua trái tim gầy
Vỡ thành nỗi nhớ những ngày tháng qua
Trời buồn đổ hạt mưa sa
Nhớ anh em đổ lệ nhòa hoen mi
Cúc vàng khóc tiển Phượng đi
Gió thu ve vuốt thầm thì với em
Má em ửng đỏ nghe thèm
Nụ hôn ân ái sau rèm năm xưa
Thuyền thơ Lục bát đầy chưa ?
Bài thơ áo lụa như vừa may xong
Khi nào thu chớm sang đông
Trang thơ em trải nắng hồng đẹp xinh
Hò ngâm tơ khúc chung tình
Câu kiều kết chặt tình mình sánh duyên
Sợi tơ tình ái muộn phiền
Ai mà vướng phải qua miền tương tư

Tuyền Mai

NgọcPhuong Lâm
NgọcPhuong Lâm
7 years ago

ngoc phap chuc tuyen mai cang ngay lam tho van hay nhe

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay lắm!

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Lời thơ mượt mà… ý thơ đầy cảm úc

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm em.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay quá bạn a…!

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Mấy đứa em làm thơ hay tuyệt từng câu từng chữ thật tuyệt vời

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay tuyệt ema

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay lắm em

Ly Nguyen
Ly Nguyen
7 years ago

Bt đầy cảm xúc

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Hay tuyệt vời bạn ơi

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ rất hay em à

Scroll to Top