Bài Thơ: QUÁ KHỨ NHẠT NHOÀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: QUÁ KHỨ NHẠT NHOÀ (Tác giả: Tùng Trần)

QUÁ KHỨ NHẠT NHOÀ
Thơ: Tùng Trần

Chuyện qua rồi hãy cứ để cho qua
Vì buồn đau xót xa nhiều cũng vậy
Bởi cuộc đời dối dang luôn đầy rẫy
Sống chân tình là thế đấy em ơi

Phải vững vàng mạnh mẽ đứng lên thôi
Trời bão bùng mưa rơi rồi cũng dứt
Tự bản thân kéo mình về hiện thực
Quá khứ buồn xem tựa giấc ngủ mê

Lời hẹn hứa cùng chung lối đi về
Là hư ảo chứ không hề có thật
Tiếc làm chi những gì khi đã mất
Gom hết vào chôn cất dưới mồ sâu

Theo tháng ngày mọi thứ sẽ qua mau
Hãy đứng lên mà lau khô dòng lệ
Dẫu biết quên là một điều không dễ
Chuyện đã rồi cũng đâu thể khác hơn

Nếu không còn chổ chứa đựng câm hờn
Thì hãy khóc một lần đi em nhé
Rồi kiên cường mà bước đi mạnh mẽ
Không tự mình..thì ai sẽ thương đây

20/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuy Vu
Thuy Vu
6 years ago

Ui hay quá

Thạch Thảo
Thạch Thảo
6 years ago

Hay quá

Thu Thuy Vo
Thu Thuy Vo
6 years ago

Rất hay . hình ảnh dep

Lưu Thi Cẩm Nhung
Lưu Thi Cẩm Nhung
6 years ago

Hay lam a

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
6 years ago

Bài thơ rất hay đầy tâm sự buồn lắm bạn ơi

Tan Le
Tan Le
6 years ago

Rất hay em trai ơi chuc mung e nek bt vui ve nha en

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
6 years ago

da ah

Ngỗng Trắng Ngỗng Trắng
Ngỗng Trắng Ngỗng Trắng
6 years ago

Tuyệt hay

Dong Cao
Dong Cao
6 years ago

Hãy khòc nhiếu môt lân thôi vi nhung giot nuoc mat đò sẽ cho ta guên đi .

Nguyễn Thị Thăm
Nguyễn Thị Thăm
6 years ago

Hay quá.cảm ơn bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho mình để vượt qua tất cả.cảm on bạn nhiều chúc bạn buổi tối vui vẻ

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt vời

Scroll to Top