Bài Thơ: PHÚT SUY TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHÚT SUY TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

PHÚT SUY TƯ
Thơ: Mạc Phương

Đã nhạt phai những phút giây náo nức
Gửi dòng tin mà vòm ngực nâng niu
Giờ chỉ còn những cơn gió hắt hiu
Khiến nét mặt luôn buồn thiu mỗi sớm.

Đông gõ cửa bằng sương mai rất đượm
Em thẫn thờ lượm nhặt bóng hình anh
Đang vụn vỡ những trao gửi ngọt lành
Trong ánh mắt hiền lành anh đem tặng.

Vị chông chênh tỏa lan cơn men đắng
Khắp vùng cao trầm lắng tiếng thu buồn
Giọt tái tê đang tý tách nhỏ tuôn
Chẳng khiêng nể cứ luồn qua mắt lá.

Người ngược xuôi đón bình minh hối hả
Tiếng xe đò vội vã thả hồi còi
Mỗi nụ cười mà ai cũng hẹp hòi
Để quánh đặc khí trời đông lành lạnh.

Ánh thu tàn đã phai mờ nhân ảnh
Bóng tình yêu trong trang sách vẫn còn
Mạnh mẽ lên cô gái của núi non
Bởi cảm xúc hao mòn là quy luật.

MP 18/10/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

Rat dep

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Rât đep

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc em tôi luôn an vui hp…

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Chúc mừng bạn

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

TƯƠI MÁT HƯƠNG RỪNG

Đông đã lại cơn gió chiều hối hả
Ánh trời chiều làm bóng ngả về đông
Những ước mơ và những nhớ mong
Về lãng đãng hằng đêm thầm mong đợi

Với thời gian tâm tư hằng mong đợi
Năm tháng nào đâu phải dễ phôi pha
Cánh nào dù kế cận hay xa
Cùng lộng lẫy bởi sắc hoa quyến rũ

Đông đã về dễ làm lòng mình ngủ
Có sao đâu phương trời cũ thân thương
Sương sớm về lòng dạ cứ vấn vương
Thoắt ẩn hiện con đường xưa màu tím

Bụi hồng xưa mấy nụ còn chúm chím
Vẫn tươi nguyên hồn hoa lá cỏ cây
Rất ngọt ngào hương lan toả ngất ngây
Xanh tươi rói sinh lực đầy sự sống

Anh vươn lên dang cánh tay thật rộng
Ôm vào lòng tất cả những màu xanh
Những tán rừng những hương vị cung quanh
Cả em nữa đêm sang canh trời sáng

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nè chị, cm chị ạ

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Chúc mọi sự như ý nha cô giáo !!!

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn.chuc bạn buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hay quá Bạn ah

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Này em gái núi rừng tây bắc
Em có nghe tiếng lá rừng thầm nhắc
Hãy tự tin là chiến thắng mươi phần
Đừng yếu mềm khi cuộc sống chuyển mình
Hãy vui nên cho đời thêm dạng dỡ…

Hì hì cm em bài thơ hay nhiều tâm sự

Tánh Vũ
Tánh Vũ
4 years ago

thơ hay hình đẹp tuyệt…….

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc hình ảnh đẹp buổi chiều chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay. Chúc em buổi chiều an vui.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
4 years ago

Luôn là những vần thơ hay cho bạn đọc . Chiều vui nhé Mạc Phương .

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ rất hay tác giả ơi
Mến chúc em một ngày an vui và nhiều thi hứng nhé

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm.Cảm ơn.

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng!

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Hay quá người đẹp ơi ❤️

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu ơi hi?

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Hay

To My Teo
To My Teo
4 years ago

Mình thik tho mok hok pk lm tho hay

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Hay qua P M

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Bt hay hình đẹp lắm

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay lắm chị gái yêu quý

Huy Lam Gia
Huy Lam Gia
4 years ago

Cho ai hoai cho ai mai.sao anh hung ho

Scroll to Top