Bài Thơ: PHÚT GIAO MÙA (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Bài Thơ: PHÚT GIAO MÙA (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

PHÚT GIAO MÙA
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tháng mười một về năm còn rất ít.
Thời gian trôi lịch cũng mỏng trên tường.
Chợt ngậm ngùi vì tóc đã pha sương.
Năm sắp hết lại chồng thêm một tuổi.

Vẫn cứ thế ta một đời rong ruổi.
Mải kiếm tìm khắc khoải những vần thơ.
Gởi về em với điệp khúc mong chờ.
Nhưng khổ nỗi tình thơ còn dang dở.

Đông đã chớm lòng mang nhiều trăn trở.
Mưa cuối mùa chút hơi thở tàn thu.
Giá rét lùa rụng trắng giữa sương mù.
Mùi hoa sữa thơm nồng vương lối cũ.

Hương vẫn tỏa mặc thời gian bụi phủ.
Tiếng Dương Cầm ru giấc ngủ mùa sang.
Thu đi qua còn sót giữa sắc vàng.
Một hạt nắng mơ màng… thu trở lại.

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Công Bình
Lê Công Bình
5 years ago

Hay thặc! Chúc anh mạnh khỏe, vui vẻ, yêu đời.

Nguyễn Tố
Nguyễn Tố
5 years ago

Hay tuyệt vời

Hay Cười
Hay Cười
5 years ago

Một hạt nắng mơ màng…Thu trở lại.
Người ơi người hãy về đây bên ta.
Cho vơi đi nỗi nhớ bao ngày qua.
Cùng bên nhau ta chung xây Hạnh Phúc.
Em chúc anh trai tháng mới nhiều niềm vui nha.???

Đào Hồng
Đào Hồng
5 years ago

Hay lắm KM xin chúc mừng tg tài ba

Than Phanthi
Than Phanthi
5 years ago

Nhẹ nhàng sâu lắng hay lắm anh

Song Huong
Song Huong
5 years ago

Một chút gió đông nhưng làm ta lạnh
Đêm đông buồn em có biết hay không
Gửi về em cả bầu trời mơ mộng
Gửi ấm về em ủ ấm mùa đông

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
5 years ago

Rất tuyệt anh nha.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời anh ạ

Võ Thúy Phượng
Võ Thúy Phượng
5 years ago

Rất hay Thi sĩ ơi!

Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thúy Nga
5 years ago

Hay lắm Anh Trai Khắc Mịch ơi…

Trần Dũng
Trần Dũng
5 years ago

Quá hay bạn ơi !!!

Anh Nguyen Van
Anh Nguyen Van
5 years ago

Tuyệt vời hay qua , chuc anh buoi toi vv am ap ngu that ngon nha

Bang Trong
Bang Trong
5 years ago

Ôi. Anh mịch thật tuyệt vời

Bang Trong
Bang Trong
5 years ago

Trần Khắc Mịch

Đinh Sửu
Đinh Sửu
5 years ago

Đông đã đến và đông đang đến
Tôi ước mong Thu ở mãi bên Tôi
Bạn tình ơi! Ta còn đang lưu luyến
Tâm hồn ta còn mãi mãi yêu Đời

Kiều Bá Gia
Kiều Bá Gia
5 years ago

Sao hay vậy

Huy Trần Huy
Huy Trần Huy
5 years ago

Hay thật đấy Anh

Nguyễn Ngọc Dẫu
Nguyễn Ngọc Dẫu
5 years ago

Hay quá

Bình Yên
Bình Yên
5 years ago

Có những người nhìn lịch sang dần tờ cuối
Lại sướn vui nhộn nhịp nụ cười hồng
Bởi sang xuân ngừi ấy sẽ theo chồng
Không còn cảnh thèm thuồng đêm trở gió

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Giỏi lắm bạn ui, mỗi tên tháng cho ra một bài thơ rất hay Trần Khắc Mịch ới . Chúc bạn tháng mới an vui hạnh phúc.

Lê Mẩu Mẩu
Lê Mẩu Mẩu
5 years ago

Hay quá….lãng mạn lắm…

Chanh Nguyen
Chanh Nguyen
5 years ago

Hôm nay có đọc bài thơ
Bạn thân tôi ở bến bờ Lộc Ninh
Khen hay thì nói “nâng bi”
Chê dở thì bảo anh chi nói kỳ
Thôi thì chỉ biết cười khì
Ai sao cũng được ta thì làm thinh
Làm thinh cái mà làm thinh
Làm thơ tôi dở nên xin cáo từ
Chúalánh

Ve Sầu
Ve Sầu
5 years ago

Thu đi rồi thu trở lại không thu?!
Mùa đông lạnh mang sương mù lẩn khuất
Xuân đến vội cho lòng người tất bật
Hạ lại về chất ngất nỗi niềm riêng…!

Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
5 years ago

Hay qua a oi

Huỳnh Thi
Huỳnh Thi
5 years ago

Phút giao mùa hớn hở đón đông sang.
Tờ lịch mới đang mơ màng tỉnh thức.
Cội mai già cũng bồi hồi háo hức.
Chờ đơm hoa vào lúc nắng xuân tràn

Phút giao mùa ta thả bước lang thang.
Lòng suy ngẫm ta đã làm chi được.
Điều gì mới còn đang chờ phía trước.
Chuyện tốt lành hay nước mắt rưng rưng.

Cuộc đời ơi bao giông tố xin đừng.
Xuân sắp đến hoa tưng bừng khoe sắc.
Ơi hạnh phúc hãy cùng ta nắm chắc.
Cho tình yêu ngan ngát tỏa hương bay.

Hồng Anh
Hồng Anh
5 years ago

Nghe miên man bao nỗi niềm trăn trở.
Khi Thu tàn và Đông đã chớm sang
Thêm tuổi rồi tâm sự cũng ngổn ngang
Muốn giữ mãi thanh xuân ngời trong mắt.

Hjhhj ! Thơ hay lắm Chú ời !

Nguyễn Thy Chung
Nguyễn Thy Chung
5 years ago

Tháng mười một về vậy là năm sắp hết

Nguyễn Thy Chung
Nguyễn Thy Chung
5 years ago

Chúc tác giả vui vẻ .

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Năm gần hết ..sẽ tăng thêm tuổi…tăng sinh lực..tăng tiền mạnh..tăng niềm vui..nhất là đêm ngủ hai mình…không còn ôm gối Kkkk…

Xuan Mai Tran Thi
Xuan Mai Tran Thi
5 years ago

Thơ hay quá Mịch ơi ! Chúc M luôn có nhũng lời thơ và ý hay nhé …!!!!

Chanh Nguyen
Chanh Nguyen
5 years ago

Gối chiếc đơn côi anh đành bỏ
Ôm nàng thi sĩ mộng tình xuân

Chanh Nguyen
Chanh Nguyen
5 years ago

Đố anh tìm được trong này
Trong hai câu ấy bấy nhiêu lòng mình ?

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc, chúc tg buổi chiều vui vẻ nhé

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
5 years ago

Thật khắc khoải Chú ơi

Scroll to Top