Bài Thơ: PHÚT GIAO MÙA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: PHÚT GIAO MÙA (Tác giả: Phú Sĩ)

PHÚT GIAO MÙA
Thơ: Phú Sĩ

Phút giao mùa lặng lẽ phải không anh
Nỗi nhớ cũ cứ lặng thầm day dứt
Ta cũng muốn quên đi đời tất bật
Nhưng sao lòng cứ ẩn khuất niềm đau

Phút giao mùa cứ ngỡ đến trong nhau
Nối lành lại vết thương nào năm cũ
Nhưng sao cứ gieo hạt buồn vần vũ
Xuống đời mình những vũ điệu sầu thương

Phút giao mùa lạnh lẽo giữa màn sương
Đông vừa chớm mà dường như băng giá
Phải không anh giữa dòng đời hối hả
Mình vô tình xa lạ bước qua mau

Phút giao mùa còn đó những xuyến xao
Lối thu yêu dạt dào ngày dĩ vãng
Ta không muốn kỷ niệm vào quên lãng
Nhạt nhòa phai đêm trắng vẫn chưa tàn

Phút giao mùa xin gửi lại thời gian
Mùa lại đến còn chứa chan hơi ấm
Ta chẳng thể ươm cuộc tình sâu đậm
Bởi tiếng lòng đã lỡ phía xa xăm …

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Đức Triệu
Bùi Đức Triệu
7 years ago

Bạn làm tôi nhớ cái lạnh Hà Nội quá

Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
7 years ago

Thơ hay, sâu lắng quá!

Thao Phan
Thao Phan
7 years ago

Bài thơ làm tôi nhớ lại một thời đẫ xa ,

Minh Thanh Bùi
Minh Thanh Bùi
7 years ago

Tho rat hay

Chu Văn Vũ
Chu Văn Vũ
7 years ago

Phút giao mùa còn mãi xuyến xao.
Thu đã tàn mà đông thì vừa đến.
Anh và em đôi ta đành lỗi hẹn.
Hiu hắt buồn… lòng chợt thấy nao nao…

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Lời thơ khúc giao mùa nhẹ nhàng và lãng mạn quá !
Lay nhẹ cảm xúc trái Tim .
Cảm ơn tg.

Đỗ Thủy
Đỗ Thủy
7 years ago

Hay tuyệt vời

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Phải nói là… quá hay ! Chúc Phú Sĩ ngày mới hạnh phúc nhé.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời

Bé Sumo
Bé Sumo
7 years ago

Phút giao mùa của bạn đẹp trg nỗi buồn ly biệt một cuộc tình dỡ dang.Hay lắm bạn ạ.Chúc ngày mới vui vẻ nhé.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

Thơ hay và ý nghĩa lắm

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Dòng thơ đó sao u buồn đến lạ
Tiếng lòng ai ca thán khúc giao mùa
Ở đâu đó trong dạ cũng sầu thương
Cùng chia sẽ cho đông về ấm lại
Thơ hay lắm bạn ơi ! Tâm trạng quá..hi..vui vẻ bạn nhé

Đặng Lợi
Đặng Lợi
7 years ago

phút giao mùa như những lúc yêu em
thơm đẹp lắm không làm sao tả được
anh chỉ muốn kéo ôm em thật chặt
rồi chìm vào trong bát ngát mùa sang

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Cảm ơn rất nhiều

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Phút giao mùa hay tuyệt Phú Sĩ em

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Tuyệt vời.
Buổi chiều vui vẻ hạnh phúc em nhé.

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

hay quá em ơi….
quy luật của tạo hóa…
xuân hạ thu đông đều có giao mùa …
mỗi mùa có cái đẹp riêng…
hêt ngày dài lại đêm thâu…
hết mưa rồi nắng hẩng lên thôi….

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

thật cảm xúc sầu vương tha thiết
lời ấm nồng bài thơ tuyệt chúc mừng

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
7 years ago

Thơ hay Hình ảnh đẹp lãng mạn cho hồn thơ sâu sắc!

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Tuyệt vời lăm t gia ơi

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

ĐÔNG SANG

Đầu đông cái lạnh đã tràn về
Thời tiết mát mẻ tình say mê
Thu đi ủ ê trong sương khói
Hừng đông le lói đến tràn trề

Heo may vụng về cơn gió thoảng
Loáng thoáng mưa đêm vũng nước loang
Phố phường như choàng thêm áo mới
Nhớ ai mà chân bước vội vàng

Biết là xuân vẫn chửa có sang
Tim yêu hai đứa cứ rộn ràng
Bao năm lỡ làng trong trống vắng
Sâu lắng tình thương ôi mênh mang

Cuộc đời hạnh phúc rộng thênh thang
Hai đứa ôm nhau thiệt lẹ làng
Nụ hôn nồng nàn trong nắng sớm
Thẹn thùng ta cùng đón đông sang.

NGUYỄN THANH RU

Hai Vuong Song
Hai Vuong Song
7 years ago

Hay qua . Nao het ca long…

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Khúc giao mùa, khúc giao lòng, hay lắm bạn ơi!

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay!

Vũ Miên Thảo
Vũ Miên Thảo
7 years ago

Giao mùa
Lưu luyến hạt mưa
Heo may the thắt
Gió lùa tương tư

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep ray nhieu .bai tho rat hay .chuc ban hien buoi chieu tot lanh .

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ ơi

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
7 years ago

Vậy đã chớm đông rồi anh nhỉ
Nắng đã nhạt màu cho gió lạnh se se…

Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
7 years ago

Dạ bài thơ hay lắm ạ ! PHÚT GIAO MÙA nghe thôi đã hay rồi ạ !

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

chị iu thơ hay lắm chị ạ

Minh Nguyệt Đoàn Thị
Minh Nguyệt Đoàn Thị
7 years ago

Hay quá em gái.

Minh Thanh Bùi
Minh Thanh Bùi
7 years ago

THO RAT HAY,GIAU CAM XUC VA LANG MAN EM A.

Scroll to Top