Bài Thơ: PHÚT BIỆT LY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: PHÚT BIỆT LY (Tác giả: Tùng Trần)

PHÚT BIỆT LY
Thơ: Tùng Trần

Nỗi đau nào hơn giây phút biệt ly
Tình chia xa khi người đi kẻ ở
Đến tiển em mà lệ trào nức nở
Chuyến bay chiều đã chở mất niềm vui

Theo mẹ cha em về chốn xa xôi
Để lại đây với bao lời hò hẹn
Nhìn em đi mà lòng anh nghèn nghẹn
Tiếc cho mình chẳng vẹn chữ tình yêu

Vắng em rồi con phố cũ đìu hiu
Biết lấy ai anh nuông chìu khi dỗi
Kể từ đây mình hai bờ thế giới
Phút giận hờn..câu xin lỗi vùi sâu

Anh hiểu rằng..em nào muốn vậy đâu
Lời mẹ cha làm sao em dám cãi
Nên chúng mình đành xa nhau mãi mãi
Mất em rồi anh phải sống ra sao

Phút chia lìa cho anh nói một câu
Đừng nhớ nhung rồi âu sầu em nhé
Anh muốn thấy người anh yêu mạnh mẽ
Nơi xứ người giữ sức khỏe nha em

Cuộc đời này anh chẳng ước gì thêm
Cũng không mong muốn tìm ai thay thế
Yêu một người nói quên đâu phải dễ
Yêu em rồi nên chẳng thể yêu ai

09/08/2016
Tung Tran-Nhung Nguyên

Bài Thơ: PHÚT BIỆT LY (Tác giả: Tùng Trần)

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Cao sanh ơi Người sao khéo an bày.
Người yêu người mà lìa xa mãi mãi

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Khi yêu nhau ai biết đời ngang trái.
Đắng cay này con biét tỏ cùng ai.?

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Hỏi ông trời gieo chi cảnh đắng cay
Vẫn yêu nhau kẻ đi người ở lại

Liên Trần
Liên Trần
7 years ago

Thơ của e đi vào lòng người giống như thật í vậy

Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Phút biệt ly buồn quá yêu người mà lìa xa mãi mã

Lê Hòa
Lê Hòa
7 years ago

That hay!

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Hu hu cảm động qúa
Em đi rồi lòng anh tan nat
Chuyến bay ly biệt ke đi người ở
Đau long anh phút biệt ly
Thơ Cảm động làm minh có cảm xúc luôn ..
hay tuyệt đỉnh.

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Thơ rât hay tâm trang nặng qua tác giả ơi

Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Vk đi khi nao dzê lai ca!

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Buôk tôj thât nhiu njôm zuj nhoa ah?

Hong Trjeu
Hong Trjeu
7 years ago

Yeu 1 nguoj noj quen dau phaj de.

Hong Trjeu
Hong Trjeu
7 years ago

Tho hay

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Thơ hay ..bức tranh màu xám .

Hoài Thương
Hoài Thương
7 years ago

Tung tran thơ hay tuyêt vời

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Yeu mot nguoi noi quen đau phai de
Yeu em roi nen chang the yeu ai
Tho hay lam ban a.đay cam xuc

Người Vận Chuyển
Người Vận Chuyển
7 years ago

Tung Tran

Nguyen Tỵ
Nguyen Tỵ
7 years ago

Lời nói của một mối tình sâu nặng

Phía Sau Nụ Cười
Phía Sau Nụ Cười
7 years ago

Em ra di quên khép cánh cửa tình
Gió cứ thổi làm lòng anh xe lai…

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

lời chúc em đi che trái tim u buồn

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Thì người ơi xin đừng buồn nhé
Làm yếu lòng lòng em lắm đấy chàng ơi!
Phút biệt ly em chẳng nói được gì
Hai hàng lệ cứ tuôn tràn rơi mãi
Kể từ đây hai phương trời cách biệt
Biết bao giờ mới gặp lại nhau đây
Phương trời xa em cầu nguyện từng đêm
Hãy mạnh mẽ đừng đau buồn anh nhé
Xin tạ lỗi ngàn lần cùng trời đất
…. Hẹn kiếp sau … sẽ trả lại duyên anh!

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Phút biệt ly anh chẳng nói được câu j
Sầu ly biệt cho kẻ đi người ở

Tú An
Tú An
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi chúc bạn ngày mới vui vẻ hp

Thanh Nhan Phan
Thanh Nhan Phan
7 years ago

Tho hay wa di ban

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Tiếng phi cơ gầm vang xé tan bầu trời vài giây thôi rồi mỗi đứa một nơi ….! Thơ hay tình buồn

Thuy Huong Pham
Thuy Huong Pham
7 years ago

??

Vy Nguyen
Vy Nguyen
7 years ago

Bài thơ rất hay đó anh.

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

hay bạn

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
7 years ago

Buồn quá chia tay có khác

Hong Hanh Nguyen
Hong Hanh Nguyen
7 years ago

Bài thơ này dành cho những cô gái lấy chồng xa xứ đọc chắc là phải khóc nhiều lắm .hay và tâm trạng quá

Scroll to Top