Bài Thơ: PHƯƠNG NÀNG CÓ LẠNH KHÔNG (Tác giả: Lê Hoàng)

__ PHƯƠNG NÀNG CÓ LẠNH KHÔNG __
Thơ: Lê Hoàng

Tiết Đông tràn hơi lạnh buốt nhiều thêm
Nghe trong gió môi mềm co cóng lại
Ước chi được phút gần trao ân ái
Ghép bàn tay khắc khoải những mong chờ

Xao xuyến lòng ! Góp nhặt mấy câu thơ
Mong trải hết hững hờ xa cách trở
Muốn bày tỏ những điều trong tim nhớ
Hình bóng ai ? Duyên nợ đến bao giờ

Hỏi phương nàng ! Có thấy nỗi bơ vơ ?
Đông có lạnh … giống như anh ở Huế
Ngồi thơ thẫn nghe tâm hồn buốt nhẹ
Gặm nhấm chi ? lặng lẽ ngắm mây trời

Nhắn phương nàng ! Nếu những lúc chơi vơi
Hãy luôn nhớ có người bên giấc mộng
Vẫn mong mỏi trong từng li cuộc sống
Thức chi nhiều lạc lõng cõi hồn anh

Lời tình yêu ! Đã gửi hết chân thành
Nghi ngờ phút mong manh là ảo ảnh
Hay vì buổi đau lòng em lãng tránh
Để cô đơn tức cảnh nhốt riêng mình

Mong em nhiều ! Rạng rỡ đóa môi xinh
Hiền ánh mắt đượm tình khi gặp gỡ
Trời rét đậm càng làm thêm nhung nhớ
Rõ chứng minh hơi thở khát lắm rồi .
Lê Hoàng 19/12/18

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyêt Lan Hoang
Tuyêt Lan Hoang
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Em gửi cho ít nắng nè !

Cu Ta Ta Xoa
Cu Ta Ta Xoa
5 years ago

Minh Hoa

Hà Minh
Hà Minh
5 years ago

Tho hay tuyet voi

Phương Hà
Phương Hà
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lém cơ
Chúc bạn buổi sáng tuyệt vời

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Ngày lại ngày tha thẩn ngắm mây trôi
Mây ơi hãy cho tôi nhắn gủi
Một chút tình thuở nào còn lưu lại
Phút bâng khuâng hơi ấm dâng trào
Hình bóng thương về lòng lại nao nao
Cái lạnh lẽo cớ sao còn lưu luyến !?

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
5 years ago

Thơ hay !

Nguyễn Kim Oanhh
Nguyễn Kim Oanhh
5 years ago

Lê Hoàng ảnh đẹp .thơ rất hay nè

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ hay lắm ah à, em chúc ah buổi chiều vui vẻ nhé !

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Hung Cuong
Hung Cuong
5 years ago

Bài thơ hay thật

Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lắm em Chúc ngày mới an lành Không lạnh

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay lắm Anh ơi…. Hình ảnh đẹp… Đầy tâm trạng nỗi niềm

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay quá ảnh rất đẹp anh trai ạ chào buổi sáng tươi đẹp luôn vui hp nhé anh

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
5 years ago

Bài thơ hay quá

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Scroll to Top