Bài Thơ: PHƯỢNG BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: PHƯỢNG BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

PHƯỢNG BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

HẠ đã về tháng tư oi ả
ƠI cánh cò bay lả chiều xa
GỬI giùm ta những thiết tha
NẮNG tràn nỗi nhớ ngày ta với người

SÂN nay vắng tiếng cười một thuở
TRƯỜNG năm xưa vở cũ còn đâu
PHƯỢNG tàn rơi những mảnh sầu
HỒNG phai má thắm quên câu đá vàng ?

AI rẽ lối đò ngang năm ấy
RẮC tim côi biết mấy niềm đau
VẤN lòng tự hỏi trước sau
VƯƠNG hờn chi nỡ cho nhau nỗi buồn ?

TƠ đã đứt lệ tuôn ngập lối
LÒNG xót xa bối rối niềm thương
HẠ ƠI GỬI NẮNG SÂN TRƯỜNG
PHƯỢNG HỒNG AI RẮC VẤN VƯƠNG TƠ LÒNG.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 26/04/2017

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Thị Thanh Phong
Lê Thị Thanh Phong
6 years ago

Áo trắng giờ đây khóc một mình
Sân trường ngập nắng áo trắng tinh
Dọc đường hái trộm Mồng tơi tím
Về anh pha mực viết thư tình

Lê Thị Thanh Phong
Lê Thị Thanh Phong
6 years ago

Hạ sang màu nắng mãi nhớ mong
Tà áo ai bay rắc phượng hồng
Sân trường phai nắng còn vương bóng
Có người ngơ ngẩn giữa mênh mông

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
6 years ago

Thơ hay quá hình ảnh đẹp

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Thủa ấy tóc dài phủ bờ vai
Phượng hồng rực rỡ đón bóng ai
Mắt biếc ,lung linh tà áo trắng
Sân trường đầy nắng ,tiếng ve ngận

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

HẠ ơi cánh phượng rơi lã chã
ÔI tiếng ve nức nở diết da .
GỬI câu thơ ấy mượt mà
NẮNG hè chan chứa thiết tha mặn nồng .

SÂN thơ đã buồn rầu vần vũ
TRƯỜNG vui tươi như thuở ngày xưa.
PHƯỢNG vĩ rụng đỏ chiều mưa
HỒNG hào hương sắc thoi đưa ngả chiều .

AI xa cách mỗi người mỗi nẻo ?
RẮC trắng thềm bạc bẽo tình ta .
VẤN sầu một thuở phôi pha
VƯƠNG chi thêm khổ để mà xót đau .

TƠ vương ngàn vạn nỗi sầu ,
LÒNG ta trọn giữ nỗi đau khôn lường .
HẠ ƠI GỬI NẮNG SÂN TRƯỜNG
PHƯỢNG HỒNG AI RẮC VẤN VƯƠNG TƠ LÒNG .

NG. Hưng bài nào cũng tuyệt vời .
Chị thử họa xem nhé .

Tùy Phan
Tùy Phan
6 years ago

Hay!

Châu Võ
Châu Võ
6 years ago

Đọc thơ lòng bồi hồi . Nhớ về tuổi thơ .

Băng Thanh
Băng Thanh
6 years ago

Tho hay hinh dep . Goi nho lai thoi ao trang …

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
6 years ago

Có phải hoa vương nắng
Hay gió đương say tình
(Bài thơ hay lắm anh ak)

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời ..chúc bạn buổi chiều zui ze nha Nguyễn Hưng

Mùa Đông Không Lạnh
Mùa Đông Không Lạnh
6 years ago

HẠ đã đến hoa rơi lã chã
ƠI tháng năm nghiêng ngả hè về
GỬI vào ký ức đam mê
NẮNG vàng lan tỏa tiếng ve rộn ràng

SÂN vắng lặng lòng càng trống trải
TRƯỜNG xưa đây người mãi nơi nào
PHƯỢNG nồng đỏ rực nôn nao
HỒNG lên đôi má dạt dào tơ vương

AI một thủa gieo thương để nhớ
RẮC vào lòng nức nở tim côi
VẤN nay cũng đã xa rồi
VƯƠNG mà chi nữa một thời đã qua

TƠ đã đứt nhạt nhòa lệ đổ
LÒNG thẫn thờ loang nổ vết thương
HẠ ƠI GỬI NẮNG SÂN TRƯỜNG
PHƯỢNG HỒNG AI RẮC VẤN VƯƠNG TƠ LÒNG
Múa rìu qua mắt thợ chút ạ!

Khánh Huyền
Khánh Huyền
6 years ago

Hay quá anh ạ ! hi hi thể thơ này thì em chịu roài hi

Huê Ngo Thi
Huê Ngo Thi
6 years ago

Anh ơi hay lắm nhé

Cuong Khe Tran Dinh
Cuong Khe Tran Dinh
6 years ago

Thơ quá tuyệt

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Bài thơ khoán thủ lục bát hay quá em ơi

Mai Mai
Mai Mai
6 years ago

Thơ rất hay bạn ơi!
Chúc vui vẻ!

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ rất tuyệt. Chúc anh buổi chiều vui vẻ

Loan Phuong
Loan Phuong
6 years ago

NGO NGAN… MENH MONG. NGO ngac giua sac Phuong hong. NGAN nguoi giay phut… chanh long… bang khuang. MENH mang… dau be… tram luan. MONG lung … y tuong muon tuan… boi ai !

Dat Nguyen
Dat Nguyen
6 years ago

Tuyệt anh Nguyễn Hưng

Scroll to Top