Bài Thơ: PHỤ NỮ TUỔI TRUNG NIÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHỤ NỮ TUỔI TRUNG NIÊN (Tác giả: Mạc Phương)

PHỤ NỮ TUỔI TRUNG NIÊN
Thơ: Mạc Phương

Tuổi trung niên vẫn còn đang đẹp lắm
Nét duyên muộn lại đằm thắm hơn xưa
Tâm dạn dày khi dãi nắng dầm mưa
Nên hiểu thấu cả trò đùa thương mến.

Tuổi trung niên cũng bắt đầu thấy mệt
Không ganh đua sống chết với người ta
Trong tình cảm rất sâu sắc mặn mà
Biết nhường nhịn khi người ta lừa dối.

Tuổi trung niên chẳng mấy khi sống vội.
Bởi xuân thì đã đội nón ra đi
Những vết nhăn lấm tấm ở hàng mi
Là minh chứng già đi đang xuống sức.

Tuổi trung niên nhiều nỗi buồn tá túc.
Vẫn mỉm cười ở mọi lúc mọi nơi
Cũng khát khao được trao gửi bao lời.
Không hoa mỹ vì nửa đời ấp ủ.

Tuổi trung niên…tất cả đều đã cũ
Nhưng chân thành chẳng vụ lợi gì đâu
Bụi thời gian đã điểm bạc mái đầu
Còn nét đẹp ẩn sâu trong tâm khảm.

Tuổi trung niên có gì đâu mà chán
Luôn yêu đời và khao khát như ai
Biết yêu người trong mỗi sớm ban mai
Em vẫn thấy nét trang đài ấm áp.

MP 6/8/2018

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Thơ hay. Ảnh rất đẹp

Trần Văn Sử
Trần Văn Sử
5 years ago

Quá hay 10điểm

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Thay mặt hội yêu thơ
Vũ Chung quyết định.

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị à

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá và dễ thương quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé

Van Tran
Van Tran
5 years ago

Tho hay hinh dep

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Thơ hay lắm Mạc Phương.

Trường Sơn
Trường Sơn
5 years ago

Nói túm lại là … êm dịu, mặn nồng, đậm đà và… ngọt ngào!?

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay !

Van Doan Mlnh
Van Doan Mlnh
5 years ago

Hay tuyệt vời

Nguyễn Vĩnh
Nguyễn Vĩnh
5 years ago

Thơ hay người đẹp xin chúc mừng nhé

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Bài thơ hay và ảnh đẹp lắm TG ơi..

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Không phải..

Sen Chinh
Sen Chinh
5 years ago

Tuoi em hay con dep lam

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Tuổi trung niên tuyệt vời lắm bạn iu ơi.

Mây Chiều
Mây Chiều
5 years ago

Thơ hay hình đẹp

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp em à

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Tuổi trung niên nửa đời hương phấn
Rất yêu đời từng trải như ai
Nét mượt mà duyên dáng sớm mai
Cơm vẫn ngon và canh vẫn ngọt

Nửa chừng xuân còn chưa biết mệt
Đang căng tròn nhựa sống yêu thương
Vượt khó khăn coi chuyện bình thường
Anh nhìn thấy đài trang yêu lắm
Bài thơ rất hay MP chúc mừng em

Xuân Trang Nguyễn
Xuân Trang Nguyễn
5 years ago

Hay quá thi sĩ

Tankhoa Nguyen
Tankhoa Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc tối an vui em nhé!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Rát hay

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
5 years ago

C ơi hay quá ạ

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật hay em ơi.

Son Vo
Son Vo
5 years ago

Hay a

Trần Oanh
Trần Oanh
5 years ago

Hay và chính xác luôn em nhỉ .

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Lời thơ ấm áp, hay lắm bạn ơi.

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Bài thơ hay, ý nghĩa.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Ngủ ngon nhé bạn

Thông Văn
Thông Văn
5 years ago

Rất hay

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Thơ hay

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
5 years ago

Tâm sự rất hay và rất đúng chị iu ơi

Du Lãng
Du Lãng
5 years ago

Rất hay bạn ơi

Thanh Vân Võ
Thanh Vân Võ
5 years ago

Eui xinh lắm

Trần Tiến
Trần Tiến
5 years ago

Thơ hay tình cảm lắm chị yêu

Mai Ngọc Thành
Mai Ngọc Thành
5 years ago

Hay mà thêm ngọt ngào tỷ á..chúc vầng thơ của tỷ ngày càng thăng hoa

Hùng Dương Thanh
Hùng Dương Thanh
5 years ago

Hay quá!

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
5 years ago

Thơ rất hay

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Bài thơ hay lăm hinh ảnh đep chúc mp vv hp

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
5 years ago

Chúc em vvhp.

Vũ Long
Vũ Long
5 years ago

Rất tuyệt vời ạ

Bái Lê Sĩ
Bái Lê Sĩ
5 years ago

40 là tuổi thiếu niên,
50 là tuổi đầu tiên vào đời,
60 là tuổi ăn chơi,
70 là tuổi nghỉ ngơi vui đùa,

Tuổi trung niên như e còn xuân chán,
So với Ông Bành tựa thiếu niên…
Anh Ngọc Bảo

Scroll to Top