Bài Thơ: PHỤ NỮ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

PHỤ NỮ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Phụ nữ xinh như những đoá hoa
Dịu hiền giống tiên nữ Hằng Nga
E ấp bốn mùa khoe hương sắc
Luôn luôn cao quí tựa ngọc ngà

Phụ nữ xinh tươi giống như hoa
Ai cũng đẹp xinh cũng kiêu sa
Óng ánh lung linh ban mai sớm
Hương sắc nhạt phai lúc chiều tà

Chị em phụ nữ giống như hoa
Như chim hoạ mi thích hát ca
Khi vui suốt ngày đua nhau hót
Hạnh phúc an vui khắp cả nhà

Chị em phụ nữ giống như hoa
Tươi thắm hay không bởi chính ta
Nếu khéo vun trồng luôn chăm bón
Hoa sẽ tươi xinh mãi đậm đà

Chị em phụ nữ giống như hoa
Yểu điệu thục nữ dáng thướt tha
Mỗi khi hờn ghen gai hồng đấy
Sư tử Hà Đông cũng thua xa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 07/03/2019 @Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: PHỤ NỮ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kiêu Hương
Kiêu Hương
5 years ago

Sao em thấy xấu thì nhiều, còn đẹp thì ít.

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Đúng là thơ 8/3 ca ngợi phụ nữ quá lun hjj…chúc anh buổi chiều vv ạ.

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
5 years ago

Thanks tác giả Huan Nguyen Dinh …cảm động lắm đó anh

Khiem Quach Đai
Khiem Quach Đai
5 years ago

Đúng vậy.

Nguyen Thao
Nguyen Thao
5 years ago

Hay quá cơ. Khổ cuối rất tuyệt. Chúc mừng tg

Phu Yên Phu
Phu Yên Phu
5 years ago

Toàn Những lời mật ngọt dành tặng pn 8/3 à tuyệt vời
Chúc huynh buổi tối vui vẻ

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga
5 years ago

Cảm ơn tác giả

Phạm Thị Kim Hoa
Phạm Thị Kim Hoa
5 years ago

Quá hay
Quà 8/3 cho chị em phụ nữ quá tuyệt vời
Cảm ơn anh nhiều NĐH

Scroll to Top