Bài Thơ: . PHỤ NỮ CẦN GÌ ??? (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: . PHỤ NỮ CẦN GÌ ??? (Tác giả: Thu Hà)

. PHỤ NỮ CẦN GÌ ???
Thơ: Thu Hà

————~~————-

Hôm nay chủ nhật tươi hồng
Lên phây hỏi các ông chồng một câu
Con gái đã bước qua cầu
Gọi là phụ nữ vì đâu hỡi chàng ?

*****

Thế rồi bụng chửa dạ mang
Má hồng phai nhạt lại càng xấu đi
Sinh con xong, bụng béo phì
Làn da thâm nám cũng vì ai đây ?
Có chị chẳng béo lại gầy
Cô thì trầm cảm suốt ngày lặng yên
Ai cũng mải miết kiếm tiền
Việc nhà việc nước liên miên suốt ngày
Lấy được chồng tốt thì may
Phải người nhậu nhẹt tối ngày mải chơi
Hẳn là khổ suốt một đời
Còn đâu rảnh rỗi nghỉ ngơi nữa là
Làm đẹp hay đến Spa
Chăm sóc thân thể ngọc ngà xinh tươi

******

Phụ nữ đẹp nhất nụ cười
Ấy là cũng bởi có đời sống vui
Chỉ mong chia sẻ ngọt bùi
Từ người cùng đắp chăn sui với mình
Bầu trời đẹp lúc bình minh
Phụ nữ đẹp bởi có tình yêu thương

Hà Thu mến chúc cả nhà ngày chủ nhật tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé !

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bich Ngoc Nham
Bich Ngoc Nham
5 years ago

Đep lắm em

Lưu Phạm
Lưu Phạm
5 years ago

Bài thơ hay quá rất đúng em A

Giang Đôn Bùi
Giang Đôn Bùi
5 years ago

Hay quá. Vậy chồng Thu Hà thuộc dạng nào hả em? Hihi …

Thái Thị Thủy
Thái Thị Thủy
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp hữu tình.
Người xinh với cảnh bình minh rạng ngời.
Mến chúc chị gái tươi cười.
Như dàn hoa ấy luôn tươi suốt ngày.

Haily Nong
Haily Nong
5 years ago

Vầng chị. Gái đang trầm cảm ồi đây

Hanh Nb
Hanh Nb
5 years ago

Cảm ơn e đã nói hộ nỗi lòng của các bà vợ Chúc e mãi xinh đẹp?

Chau Phan
Chau Phan
5 years ago

Tuyệt quá

Dacky MT
Dacky MT
5 years ago

Quá hay, em à!
Chúc em buổi trưa vui vẻ!

Hoàng Chiến
Hoàng Chiến
5 years ago

Ô kìa cô bé thật xinh
Đi đâu mà có một mình thế kia

Ngọ Đình Tâm
Ngọ Đình Tâm
5 years ago

Cho tôi làm phụ nữ đi
Làm duyên, làm nũng… làm gì cũng yêu.
Làm đần ông khổ trăm chiều
Vợ mà nổi giận là tiêu cả đời
Càng gắng càng thấy hụt hơi
Mạnh mẽ chả thấy, chơi vơi thì nhiều…
“Phụ nữ” hai từ đáng yêu
Hãy cho tôi thoả những điều khát khao
Để xem sẽ sướng thế nào…

Ngọc Hà
Ngọc Hà
5 years ago

Hay lắm muội uj ?

Huong Tran
Huong Tran
5 years ago

Em gái ôi ôi thật là duyên
Câu thơ Thơ câu chữ
Vẹn nguyên điểm 10
Chồng nào hay nhậu lại lười
Đọc thơ em gái chồng chồng cười bò lan
Moi sáng chồng lại lang xăng
Mau don mau dep
Đóncon tuoivuon
Thơ hay hay Chúc mừng em gái nha

Loc Lehoangloc
Loc Lehoangloc
5 years ago

Thu Hà thân mến bài viết của bạn tôi rất thích làm người dù nam hay nữ trong mỗi một con người luôn phải có nhân cách và biết tôn trọng mọi người xin đa tạ bạn đã chia sẻ bài viết thật tuyệt vời xin chúc bạn luôn thành đạt. Tôi hoàng Lộc cần Thơ

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
5 years ago

Xinh quá e

MaiHong Nguyen
MaiHong Nguyen
5 years ago

Chị iu ơiiiii… !

Vu Nguyen
Vu Nguyen
5 years ago

Men chuc Nang tho cuoi tuan vvhp nha .

Hạ Trắng
Hạ Trắng
5 years ago

Con gái, lấy được chồng cũng là may mắn lắm rồi. Vì từ khi lấy chồng, có thấy ai đến hỏi cưới đâu. Còn so đo nữa.

Trần Hà
Trần Hà
5 years ago

Người đẹp thơ hay ???

The Pham
The Pham
5 years ago

Có quà tặng em gái đây

Thơ Người Dưng
Thơ Người Dưng
5 years ago

Lại được ti tơi rồi

Lê Út
Lê Út
5 years ago

Em viết bài thơ rất hay và ý nghĩa. Chúc em luôn xinh tươi hạnh phúc

Hà Linh
Hà Linh
5 years ago

Thơ hay lắm. Chúc cháu vv nhé !

Laixe Quân Đoànhai
Laixe Quân Đoànhai
5 years ago

Thơ hay kêu cứu trong nhà
Tình sâu nghĩa nặng con Dâu mẹ chồng
Từ ngày em đã lấy chồng
Má hồng thêm thắm, mẹ chồng em vui
Nhất là khi có bé rùi
Đít tôn nâng hứng, họ hàng thăm nom
Em như con mắm gầy còm
Suốt ngày con bú,chồng đòi tòm tem
Nói ra mấy chuyện nực cười
Ko lo cho (mẹ ) là nguồn sữa tươi
Hỡi gì một tý bạo hình
Bốp bốp .. chát chát, bực mình lắm ghê
Khi yêu thì chẳng thấy chê
Bây giờ thầm kín, lại mê gái ngoài…

Phạm Minh Tuấn
Phạm Minh Tuấn
5 years ago

Con gái mà bước qua cầu
Thì thường vẫn gọi một câu Đàn bà
Chắc là kinh nghiệm ông cha
Để cho đúng nghĩa đàn bà đàn ông
Đàn bà phụ nữ có chồng
Đàn ông có vợ chứ không ở mình
Còn phụ nữ danh từ tiêng
Tổ chức xã hội chị em thôi mà
Đàn bà là hương là hoa
Đàn ông trong nhà chăm sóc vợ con

Sa Vũ
Sa Vũ
5 years ago

Hay quá em

Nguyễn Thanh Nguyện
Nguyễn Thanh Nguyện
5 years ago

Bài thơ thật hay và ý nghĩa chị ơi Chúc chị chiều chủ nhật vui nhé

Nguyen Hanh
Nguyen Hanh
5 years ago

tuyệt lắm .thu hà

Quang Tèo
Quang Tèo
5 years ago

Chúc e mãi xinh đẹp được ck yêu hết mình nha

Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng em

Tuyet Loan Nguyen
Tuyet Loan Nguyen
5 years ago

Mượt mà hay thía em iu

Khánh Thu
Khánh Thu
5 years ago

Hay và ý nghĩa lắm em ơi !

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Rất hay ❤️❤️❤️

Gái Họ Đàm
Gái Họ Đàm
5 years ago

Thu Hà người đẹp lại làm thơ hay chúc mừng em

Tình Thơ Thường Lê
Tình Thơ Thường Lê
5 years ago

Thơ hay lắm em.. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé

Hồng Phấn
Hồng Phấn
5 years ago

tuyệt quá em oi

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg

Trần Đào
Trần Đào
5 years ago

Hay quá em ơi trên cả tuyệt vời

Scroll to Top