Bài Thơ: PHỐ VẮNG EM RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: PHỐ VẮNG EM RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

PHỐ VẮNG EM RỒI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Chiều xuống dần thưa thớt bóng người qua
Cơn gió lạ làm xót xa tình nhớ
Bởi lâu lắm kể từ khi cách trở
Ở nơi đây con phố vắng em rồi

Ngồi một mình trong giấc mộng đơn côi
Như nhớ lại một thời ta chung bước
Giờ có nhắc còn biết làm sao được
Bởi từ nay ta mãi ngược hướng đời

Chiều lịm dần cho cảm giác chơi vơi
Càng hiu hắt khi ngoài trời mưa đổ
Gió lại thổi cho lòng thêm bão tố
Người dần thưa trên con phố thật dài

Ôm nổi buồn biết than thở cùng ai
Hay nức nở nhìn mưa bay đầy ngõ
Nhớ một thuở ta đùa vui đây đó
Mà giờ đây ta chỉ có một mình

Đêm xuống dần ta ngồi đó lặng thinh
Cứ buồn bã tự tình trong đêm vắng
Mưa và gió làm cho hồn trĩu nặng
Ngó bâng khuâng khi phố vắng em rồi.

D H

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vi RGô
Vi RGô
5 years ago

Bài hay quá bạn ơi
Rất tuyệt!

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Giống Vũ Châu lắm anh

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm ! Chúc an vui & nhiều thi hứng nhé !

Loan Tran
Loan Tran
5 years ago

Thơ hay lắm E trai nhé heee

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ buồn nhưng hay lắm a..

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
5 years ago

Rất hay..

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Thơ hay lắm anh
Em trai mến chúc anh đêm an lành và ngủ ngon ạ ?

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em trai

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Bài thơ hay quá ạ

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh đẹp cảm xúc quá tg ạ

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay lắm em trai
Chuc em cuoi tuan vui nha
Thích khổ thứ tư nè

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg ,,/,, chúc bạn chủ nhật nhiều niềm vui vẻ

Nga Tran
Nga Tran
5 years ago

Thơ hay đó em chúc mừng em

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

tuyệt voi chúc em một ngay vui ve hanh phuc

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Thơ anh k xen lẫn vào đâu,đọc rất thích ?

Hoa Ngoc Linh
Hoa Ngoc Linh
5 years ago

Phong cách lựa chọn ảnh quá đẹp

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi hinh anh dep nhieu cam xuc lam a ah!

Mộng Thi Nhân
Mộng Thi Nhân
5 years ago

Hay quá anh hoang ơi

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Tuyệt lắm anh à.

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi nhưng sao lại buồn vậy bạn

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh ui

Hoa Sen
Hoa Sen
5 years ago

Hay quá anh

Anh Nguyễn
Anh Nguyễn
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Cảm xúc dạt dào
Bài thơ hay lắm luôn
Chúc em
Ngày mới vui khỏe
Dạt dào tình thơ nhé

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn à!!

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc buổi tối vv tràn đầy tình thơ

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Bài thơ hay, đong đầy niềm cảm xúc lắm anh à

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Thơ hay ,đầy cảm xúc

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Dung Luong
Dung Luong
5 years ago

Tho hay lắm a

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Kỷ niệm một thời trong những ngày mưa
Lời hẹn ước mình sánh bước bên nhau
Để cho em vươn vấn chìm đắm mãi
Để bây giờ khắc khoải nhớ tình xưa
Vòng tay anh em thấy vừa đủ ấm
Tình đôi ta ngày càng yêu sâu đậm
Mình xa cách nhạt nhòa tình yêu đó
Một tình yêu thắm nồng hoa phượng đỏ
Rồi giờ đây vò võ tiếc thương nhiều
Anh chẵn nghĩ điều em ao ước
Để tim em vét xước mãi chẵn lành
Dương hoàng. Cảm ơn anh bài thơ tuyệt hay..anh biết kg em rất bận cv mà tranh thủ họa vv nha anh

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Bai tho hay wa đi ak.e chuc nha tho lam nhiêu tho hay hon nua nha

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
5 years ago

Tuyệt tác ..tình buồn ! Ngày mới vui vẻ anh Dương Hoàng.

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

bài thơ hay lắm chúc mừng anh dh

Scroll to Top