Bài Thơ: PHỐ TÀN ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: PHỐ TÀN ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

PHỐ TÀN ĐÔNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
(thơ hoạ theo ảnh)
Đông đã tàn con phố cũ vắng teo
Cây khẳng khiu lèo tèo vài chiếc lá
Gió mùa sắt se giỡn vờn nghiêng ngả
Sương mù giăng mệt lả tái trời chiều

Lác đác ven đường quán lá liêu xiêu
Muốn gửi gắm biết bao điều khờ dại
Một chút thân quen dường như mê mải
Sợ xuân về khắc khoải cánh đào phai

Em đã đi rồi phố vắng chờ ai
Xơ xác cả con đường dài quen cũ
Từng hạt mưa rơi nỗi buồn ngái ngủ
Hiu hắt úa tàn héo rũ mùa qua

Đông đã muộn màng xuân vẫn nhởn nha
Cứ như thể tuổi già không muốn vội
Trái tim yêu thì nào đâu có tội
Chỉ sợ một lần mắc lỗi với nàng thơ

Đông đã tàn rồi phố cũ ngẩn ngơ
Cafe đắng ….
Đợi chờ ….
Người xa lạ !
08/02/2018 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Tuyết Lan Phạm
Phạm Tuyết Lan Phạm
5 years ago

Ôi, sao mà hay đến thế bạn ơi!

Không Phai Màu Nhớ
Không Phai Màu Nhớ
5 years ago

Hay quá anh ạ.

Thien Ha
Thien Ha
5 years ago

Bài thơ rất hay cảm ơn thi sĩ HG!

Sang TranMinh
Sang TranMinh
5 years ago

Bài thơ phố tàn đông em viết rất hay đầy trăn trở với những câu từ thật tuyệt vời cảm ơn em

Thanh Vân
Thanh Vân
5 years ago

Hay quá ban

Mai Vinh
Mai Vinh
5 years ago

Hay quá Anh HG ơi

Vy Nguyen
Vy Nguyen
5 years ago

Thật tuyệt vời

Scroll to Top