Bài Thơ: PHỐ NÚI CHIÊU NOEL….. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHỐ NÚI CHIÊU NOEL..... (Tác giả: Mạc Phương)

PHỐ NÚI CHIÊU NOEL…..
Thơ: Mạc Phương

Phố núi cuối đông dường như muốn khóc.
Vẻ trầm ngâm mây xám nhởn nhơ bay.
Gió ru cành nhè nhẹ vuốt lung lay.
Con phố núi quặn mình rên khe khẽ.
…….
Một mình em bước vô hồn lặng lẽ.
Chiều No en con phố nhỏ dỗi hờn.
Nghe trống vắng tiếng sáo diều nhè nhẹ.
Của ngày xưa khi hai đứa bên nhau.
……….
Trời trở gió mang sắc đỏ đồng thau.
Mà nghẹn đắng nỗi niềm em tiếc nuối.
Bản nhạc tình du dương như sát muối.
Vết thương lòng lại rớm máu hoàng hôn.
……..
Ánh tà dương trước phố nhỏ chẳng tròn.
Bao kỉ niệm cũng dần dần hao khuyết.
Phố núi hữu tình xưa kia thật tuyệt.
Mà giờ này lạnh giá đến ngàn thu.
……
Chút nữa thôi phố núi ngập sương mù.
Cố hình dung bóng anh trong ảo ảnh.
No en này con phố nhỏ vắng tanh.
Bởi không anh phố cũng buồn hiu hắt.

( PH 25/12/2015)

Bài Thơ: PHỐ NÚI CHIÊU NOEL..... (Tác giả: Mạc Phương)
Bài Thơ: PHỐ NÚI CHIÊU NOEL..... (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Hay wa b..

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Chị iu giáng sinh vv hp nhé

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

phong canh dep tho hay . chuc em buoi chieu va đón giang sinh v ve an lanh va hp

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Ảnh hợp cảnh thơ lắm chị ,hay và buồn -chúc chị đêm giáng sinh anh lành vui vẻ.

Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
8 years ago

Nhìn con phố vắng anh thương…
Người con gái nhỏ vấn vương… đợi chờ…
Chờ trong hi vọng mộng mơ…
Tình hoa phượng nở bao giờ…hỡi em…

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

hay lắm chị iu của em . em chúc chị đêm Giáng Sinh an lành hp ạ!

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Hay quá em à

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Anh yêu phố núi tự bao giờ
Mà cứ thẫn thờ lẫn ngẩn ngơ
Núi lượn quanh co nhô đồi úp
Chiều về sương khói bảng lảng mơ

Cứ độ xuân về man mác nhớ
Đèo lại cuốn đèo Dải Yếm tơ
Cô gái vùng cao xòe váy Thái
Quá đỗi dịu hiền ánh mắt nai….

Tôi về phố thị hồn vương lại
Chốn ấy vùng cao một bóng ai…

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Có ai hiểu cho lòng tôi không nhỉ
Mơ về em cô gái đẹp vùng cao
Phố núi quê em cảnh đẹp biết bao
Tôi thầm ước sẽ có lần thăm lại..

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Chúc em PH một lễ Giáng sinh an lành bên gd và bb nhé..
Ước có một lần dc về thăm quê em….

Diep Nguyen
Diep Nguyen
8 years ago

Con phố núi quặn mình rên khe khẽ
Phố núi ốm rồi Ốm vì yêu !
Bản nhạc tình du dương như sát muối
Vết thương lòng lai rớm máu hoàng hôn
Tôi tự nhiên cười một mình khi nghĩ rằng sao người viết bây giờ họ sướng thế Ho thoải mái viết mà ko sợ quy chụp Tiểu tư sản hay Nhân văn giai phẩm… Bản nhạc tình du dương như sát muối Hình tương Tg dùng quá táo bạo
Phố núi chiều Nô en lai là một Bt tình hay nữa của PH tặng chúng ta nhân ngày Nô en Chỉ thương cho nhưng ai cô đơn như M phải đọc những vần thơ này thấy lòng năng trĩu
Nô en này con phố nhỏ vắng tanh
Bởi ko anh phố cũng buồn hiu hắt !!!

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tho hay nhung buon,canh lang que that yen tinh. Chuc ban

Vũ Đức Trung
Vũ Đức Trung
8 years ago

Hay

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Hay nhưng buồn qua ban iu

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

De thuong lam pH

Phuong Hoang
Phuong Hoang
8 years ago

Rất hay..

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Scroll to Top