Bài Thơ: PHỐ NHỚ EM ! (Tác giả: Lê Hoàng)

___ PHỐ NHỚ EM ! _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Mưa âm thầm trên phố mãi khôn nguôi
Chiều thương nhớ lòng tôi giờ nặng trĩu
Xa cách biệt… người ơi , em có hiểu !
Vắng nhau buồn lạnh lẽo một hình dung

Cơn mưa hoài ! Em có thấy lạnh không ?
Phố nay rét dòng sông Hương bịn rịn
Trời xám xịt gieo hờn lên mắt tím
Qua Tràng Tiền mấy nhịp nhớ mênh mông

Huế bây chừ ! Tiết đã chuyển sang Đông
Cơn gió chướng ..lạnh lùng chi đến lạ
Đò qua lại thu mình trong buốt giá
Nghe câu hò buồn bã quá em ơi !

Anh bây chừ ! Hồn thấp thỏm chơi vơi
Mong bên cạnh… hỡi người em nhỏ bé
Lời yêu dấu vẫn thường đêm thỏ thẻ
Gió hãy về nói khẽ dịu dàng thôi

Phố mong nhiều ! Mình sẽ thắm vành môi
Tình ta đẹp lên ngôi và hạnh phúc
Anh không muốn se buồn trên mắt ngọc
Thấy em cười vị ngọt cả hồn anh !

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Thơ hay lắm rất tuyệt vơi bạn à!
Thấy hình này quen lắm nha. Hi

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Rất nhiều cảm xúc khi đọc bài này em à!

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
6 years ago

Út đoán dc ra ai. Hihi… Chúc a Ba của e đêm ấm áp yt hp bên gia đình ạ

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Rất tuyệt vời đó Lê Hoàng Xin chúc mừng nhé

Duyên Phạm
Duyên Phạm
6 years ago

Bài thơ rất hay ah à, e chúc ah buổi tối vui vẻ nhé!

Pé Pi
Pé Pi
6 years ago

Thơ rất hay Ảnh rất đẹp ạ

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!
Thơ rất hay, lời tỏ bày, tâm sự ở hai đầu nỗi nhớ! QH chúc LH…

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Trung Nguyen
Trung Nguyen
6 years ago

bài thơ hay em nhé

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay tuyệt anh trai ơi cn đong đầy yt luôn vui hp mhes anh

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Tuyệt vời quá em iu !
Chúc em trai hồn thơ tuyệt tác nha LH !

Scroll to Top