PHỐ GỌI EM VỀ
Thơ: Phú Sĩ
Phố gọi em về với nỗi nhớ không tên
Bất chợt nắng mưa thương bằng lăng sắc tím
Còn nhớ không anh những ngày xưa ẩn hiện
Cất giữ khoảng trời kỷ niệm thuở vào yêu
Thôi nhé anh đừng về với phố đìu hiu
Buồn lắm anh ơi mưa chiều thôi lắng dịu
Chỉ có mình em chắt chiu từng nỗi nhớ
Một chút thôi anh câu chuyện đã phai mờ
Phố cũ bây giờ vẫn chiếc lá vàng xoay
Tà áo tinh khôi chúng mình ngày xưa đó
Có nhánh bằng lăng ai để quên trong gió
Để lại nỗi buồn năm tháng ngỏ cùng ai
Mình đừng quay về phố ngày ấy anh ơi!
Tiếng rung đầu đời con tim yêu mười bảy
Phố giấu cho em giọt lệ dài trên má
Xoa dịu nỗi buồn bằng cơn gió mơn man
Phố gọi em về từng bước nhẹ lang thang
Ký ưc ngọt ngào hòa trong ngày nắng hạ
Có một chàng trai nụ cười tươi giòn giã
Có cô gái nghèo vội vã bước sang ngang ….
ảnh ST
thơ PS
Hay!
Hay lắm bạn mến ơi…!
Còn nhớ không anh những ngày xưa ẩn hiện
Cất giữ khoảng trời kỷ niệm thuở vào yêu … Hay …
Phố gọi em trong ý nghĩ miên man. Tà áo trắng vương đâu đây trên phố.
Vệt nắng chiều kéo yêu thương loang lổ.
Phố ồn ào vắng bóng một người dưng.
Giơ bàn tay chạm kí ức ngập ngừng.
Giọt lệ trào rưng rưng trên đôi má.
Dòng thời gian bỗng hiện về hối hả.
Tiếng yêu đầu ấm mãi giữa mùa đông
Rất tuyệt vời
Chúc em buổi chiều nhiều niềm vui nhé.
Tuyệt vời vô cùng hồn thơ láng đọng tâm hồn
Thơ hay mang nhiều cảm xúc, ôm tròn nỗi nhớ khôn nguôi!
Chúc PS một chiều đầy niềm vui Hp.
Hay lắm nhà thơ ơi
Hay quá!
Chỉ có mình em chắt chiu từng nổi nhớ
Bài thơ hay lắm chị iu ơi, em chúc chị buổi chiều tối ấm áp, đong đầy yêu thương nhé
Tình thơ hay miên man nổi nhớ hay lắm em ạ.
Rất hay !
Hay lắm em à
Rất hay bạn tôi
thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn hiền ngủ ngon nhé
Bài thơ hay chúc vui vẻ và hp
Thơ hay quá em ạ !
Phố gọi em về từng bước nhẹ lang thang
Ký ức ngọt ngào hòa trong ngày nắng hạ.
( bài thơ hay quá em).
Tuyệt vời lăm a
Hình trên có phải Thu Hà ptv vtv1 truyền hình VN kg ta ?
Bai tho rat tuyet .cam on thi sy rat nhieu .minh chuc ban hien luon xinh dep va
Gia dinh luon am ap va hanh phuc .
làm quen???
Phố cũ ngày xưa có chờ anh trở lại?
Để anh tìm mùi tóc thơm trong ngày cũ heo may
Để anh lại nhớ cầm tay em hồi hộp
Nhớ cái hôn đầu thương lắm vẫn còn say…
Ngọt ngào em gái
Luôn vv em nha
Hay thật hay thật
Hay tuyệt em gái ơi
Bài thơ cũ thật tuyệt vời chúc bạn hiền đêm vui vẻ nhé
Hay lắm bạn ơi