Bài Thơ: PHỐ BUỒN………………………………. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHỐ BUỒN..................................... (Tác giả: Mạc Phương)

PHỐ BUỒN……………………………….
Thơ: Mạc Phương

Mùa nối mùa phố buồn vì cách trở.
Vắng bóng ai đưa đón mỗi chiều về.
Cải nở vàng rợp nỗi nhớ triền đê.
Nghe vết cứa trái tim côi ứa lệ.

Đã qua rồi những khao khát say mê.
Thuở dại khờ xa nhau vì giận dỗi.
Để bây giờ nỗi nhớ chẳng có đôi.
Phố cũng buồn tím ngắt cả làn môi.

Kỉ niệm nào cũng hao khuyết dần trôi.
Phố lặng lẽ ôm nỗi sầu đơn lẻ.
Biết bây giờ đâu còn thời tuổi trẻ.
Say tình yêu bên con phố đêm đêm.

Cuộc sống người xưa hạnh phúc êm đềm.
Chỉ phố buồn, phố luôn rơi nước mắt.
Cái lạnh đêm đông càng như se sắt.
Nỗi lòng này phố biết ngỏ cùng ai ?

Phố chỉ cầu mong đón ánh ban mai.
Cùng ai đó dạo trên con đường nhỏ.
Một lần thôi tình yêu khờ còn đó.
Phố bớt buồn, bớt cái lạnh cô liêu

( PH 18/12/2015 )

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Chuc em ngay moi vui ve âm ap

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

chị ơi thơ hay lắm chị ạ . em thích đc thơ của chị hihi !

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Đúng là bun that

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Hay lam e ..ch e 1ng that vui nhe PH..

Kim Hoàng
Kim Hoàng
8 years ago

Phương hồng.
Chị yêu.
Có những ngọt ngào như ta đã từng quyen.
Dù năm tháng êm đêm kg thay đổi.
Đâu có ngờ mình kg sao quyen được.
Chỉ là lo đi cho bớt nặng trong lòng.
Một chuyện tình tưởng chấm hết là xong.
Nhưng sao bay giờ đã trở thành thành ba chấm hỏi.
Hích kim hoàng em đọc thơ chị chảy hết nước mắt nè.
Em bắt đen chị đấy.
Hích

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay lắm nhé !

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Ngồi buồn vậy em người yêu đi lấy vợ phải ko em Phượng Hồng đừng buồn nghe em

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Buồn quá đi thôi hỡi bạn làng.Mặc cho ngày thang cứ êm trôi .Để nhìn tôi sống trong đau khổ .Đóng cửa con Tim …héo hắt chờ ! (Cho Minh hoạ mấy câu nghe bạn?)

Trang Nguyen
Trang Nguyen
8 years ago

Thuở dại khờ xa nhau vì giận rỗi
Để bây giờ nỗi nhớ chẳng thành đôi
…. Buồn quá cái không gian lặng lẽ, hiu hắt làm con ng ta hồi tuong về chuyện xưa giật mình trong cái “đơn lẻ” của hiện tại ….

Lê Văn Nam
Lê Văn Nam
8 years ago

Bài thơ rất hay

Hong Nguyen
Hong Nguyen
8 years ago

Có nhửng nổi buồn ẩn trong đôi mắt ”có nhửng nổi buồn ẩn vào trong …chuc ngu ngon …P H….

Hoa Truong
Hoa Truong
8 years ago

Phố buồn lãng mạn lắm PH

Vũ Thị hạnh
Vũ Thị hạnh
8 years ago

Hay

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Phượng Ốc
Phượng Ốc
8 years ago

Cái lạnh đêm đông càng như se sắt
Nỗi lòng này phố biết ngỏ cùng ai?

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hong chúc em năm mới sức khoẻ dồi dào làm ăn phát đạt vui vẻ hạnh phúc

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Anh Quốc Hùng. PH cảm ơn anh và chúc anh năm mới

Vinh Thái
Vinh Thái
8 years ago

Thơ hay ban a

Vũ Thị hạnh
Vũ Thị hạnh
8 years ago

Bài thơ này rất hay PH a!!

Scroll to Top